Những chiếc đồng hồ họ mang trên tay là món quà chia tay từ đối thủ Erling Haaland, chàng trai từng để lại dấu ấn sâu đậm trong hai năm rưỡi khoác áo đội bóng vùng Ruhr.
Những món quà chia tay không thể quên
“Trong 20 năm làm nghề, tôi từng làm việc với hàng ngàn cầu thủ, nhưng Erling là người đặc biệt về sự tôn trọng,” cựu chuyên viên vật lý trị liệu của Dortmund, Thomas Zetzmann, kể lại.
“Tuần cuối cùng trước khi rời đi, cậu ấy tặng quà chia tay cho tất cả mọi người. Khi chúng tôi bước vào phòng gym, có cả bàn lớn bày đầy đồng hồ Rolex và Omega. Cậu ấy nói: ‘Cảm ơn rất nhiều, Zetzy, anh là người tuyệt nhất.’”
Những món quà trị giá hơn 250.000 euro được tặng cho cả đầu bếp trẻ lẫn nhân viên làm công việc khiêm tốn nhất. Mỗi chiếc đồng hồ đều được khắc tên người nhận và ngày chia tay. Cử chỉ ấy khiến tất cả xúc động – không chỉ bởi giá trị vật chất, mà vì Haaland khiến họ cảm thấy được trân trọng thật sự.
Trước khi chuyển đến Manchester City, Haaland còn quay một vlog cho kênh CLB mang tên “Một ngày cuối cùng với Erling”, nơi anh nói: “Ngày mai chắc sẽ rất buồn, tôi nghĩ mình sẽ khóc.”
Từ chàng trai Na Uy đến ngôi sao nước Đức
Xuất thân từ Na Uy – nơi không có giải đấu đỉnh cao đủ sức rèn luyện cho Champions League – Haaland chọn lộ trình phát triển thận trọng. Sau khi rời Molde sang Red Bull Salzburg năm 2019, anh chỉ mất sáu tháng để chứng minh đã sẵn sàng cho cấp độ lớn hơn.
Dortmund, tin rằng họ đang thấy một tiền đạo siêu hạng của tương lai, đã kích hoạt điều khoản giải phóng trị giá 17,1 triệu bảng và ký hợp đồng vào cuối tháng 12/2019.
Anh gia nhập đội hình trẻ trung của HLV Lucien Favre, người nổi tiếng là khó tính với mọi cầu thủ.
Và rồi, chỉ sau 56 phút ra mắt Bundesliga, Haaland lập hat-trick vào lưới Augsburg, biến trận thua 1-3 thành chiến thắng 5-3 ngoạn mục. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Dortmund ghi bàn trong trận ra mắt ở Bundesliga, DFB-Pokal và Champions League, thậm chí cả Siêu cúp Đức.
Haaland nhanh chóng trở thành hiện tượng. Tốc độ, sức mạnh và bản năng sát thủ của anh khiến cả Bundesliga chao đảo. Anh cũng trở nên thân thiết với Jadon Sancho và Jude Bellingham, nhưng luôn giữ sự chững chạc đáng kinh ngạc ở tuổi đôi mươi.
Tại Dortmund, anh không ngại mặc đồ sặc sỡ đến sân tập hay đùa cợt cùng giám đốc thể thao Michael Zorc. “Vỏ cứng, lõi mềm” – đó là cách đồng nghiệp mô tả anh, vừa máy móc, vừa rất con người.
Trong mắt CLB, việc rèn luyện Haaland chẳng khác gì chế tạo một chiếc xe đua: có đủ linh kiện tốt nhất, nhưng cần kỹ thuật và bảo dưỡng hoàn hảo.
Cỗ máy được rèn luyện bằng thép và ý chí
Zetzmann nhớ lại: “Khi đến Dortmund, cơ thể Erling chưa thực sự hoàn thiện, nhưng cậu ấy đã như Hercules – bằng thép.”
Anh chăm tập đến mức phải được khuyên… nghỉ ngơi. “Sáng, trưa, tối đều muốn tập gym. Tôi phải nói với cậu ấy: ‘Không tốt đâu.’ Cuối cùng, cậu ấy mỉm cười bảo: ‘Anh đúng.’”
Haaland thuê đội chuyên gia thể lực riêng, học cách tối ưu cơ sinh học để giảm tải cho đầu gối và khớp. Anh xem hàng trăm video của các tiền đạo vĩ đại để nghiên cứu thời điểm ra chân, hướng sút và góc dứt điểm.
Patrick Eibenberger, HLV thể lực từng làm việc cùng Haaland ở Salzburg và Dortmund, kể: “Cậu ấy không bao giờ cần ai xác nhận giá trị bản thân. Cậu ấy tự đặt ra tiêu chuẩn và sống vì nó. Haaland luôn muốn biết mình có tiến bộ hay không – mọi buổi tập đều được đo đạc chi tiết.”
Di sản ở Dortmund
Trong hai năm rưỡi, Haaland ghi 86 bàn sau 89 trận, giành Cúp Quốc gia Đức 2021, và mang đến cho Dortmund thứ mà họ mất kể từ khi Robert Lewandowski ra đi: một trung phong thật sự.
Dẫu chỉ giành một danh hiệu, anh để lại dấu ấn như biểu tượng của thế hệ mới – mạnh mẽ, kỷ luật và sự cuồng tín với bóng đá.
Trước cuộc tái ngộ tại Etihad, Haaland được hỏi liệu anh có muốn phá kỷ lục cũ của chính mình không. Anh đáp: “Không muốn tỏ ra kiêu ngạo… nhưng kỷ lục nào cơ?”
Câu trả lời ấy nói lên tất cả: Dortmund từng giúp tạo nên “con quái vật” mà giờ họ phải tìm cách ngăn chặn.














