Không phải Barca, giờ là thời của Real

23:26 Thứ bảy 19/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trận chung kết Cúp Nhà Vua vừa qua không chỉ có ý nghĩa về mặt danh hiệu mà còn chứng minh một điều quan trọng rằng cánh cửa thời hoàng kim của Barca đã khép lại phía sau và đồng thời mở ra một tương lai tươi sáng cho đội bóng hoàng gia Real Mardid.

Danh hiệu đầu tiên của Real dưới thời HLV Anceloti khiến đối thủ của mình đứng trước viễn cảnh trắng tay mùa này, đội bóng xứ Catalan chỉ còn một nửa hi vọng còn lại ở La Liga, nhưng nó cũng rất mong manh. Nếu một trong hai đội bóng thành Mardid vô địch mùa này, thì đây là lần đầu tiên sau năm Barca kết thúc mùa giải mà không có bất cứ danh hiệu nào. Và nhiều người có thể dõng dạc tuyên bố: Thời của Barca đã hết!

Real đang có cơ hội tốt để lật đổ sự thống trị của Barca. Ảnh: Internet.

Trong khi đó, chiếc Cúp nhà Vua sẽ là sự khởi đầu thuận lợi cho Real hướng đến mục tiêu sắp tới, đó là La Liga và quan trọng hơn là chiếc cúp UEFA Champion League thứ mười để hoàn thành giấc mơ Decima. Hiện tại đoàn quân của HLV Carlo Ancellotti đang có sự ổn định nhất từ vài năm trở lại đây, các ngôi sao Ronaldo, Bale, Di Maria đang đạt phong độ cao. Chiến thắng trước Barca sẽ là một bài test quan trọng khi họ phải đối đầu với Bayern Munich ở bán kết Champion League, đội có lối chơi tương đồng với đội bóng xứ Catalan. Vậy nên các mardidista có thể tin tưởng đây sẽ là mùa giải thành công của họ.

Trước đây, hậu Siêu kinh điển thường là cuộc đấu đá nhau dữ dội của giới truyền thông Tây Ban Nha, chủ yếu là một số tờ báo thân Barca và Real. Nhưng sau trận chung kết Cúp nhà Vua vừa qua, mọi thứ đã không hề diễn ra như vậy. Trận thua của đội bóng xứ Catalan đã gián tiếp giúp báo chí xứ bò tót ca ngợi đội bóng thành Mardid, đặc biệt là sau siêu phẩm của Gareth Bale. Nhưng ngay cả những tờ báo vốn thân Barca như Mundo Deportivo cũng không đưa ra lời bào chữa cho màn trình diễn kém cỏi của họ mà chỉ nhắc đến sự thất vọng.

Sự tương phản của hai đại kình địch truyền kiếp này còn thể hiện ở phong độ các siêu sao mà họ có. Trong trận đấu trên sân Mestalla, Ronaldo có lẽ đã ra sân với chân thương gân kheo chưa bình phục hoàn toàn nếu như không có sự ngăn cản của huấn luận viên Ancelotti, còn Messi-người từng lập một hat-trick trong trận Siêu kinh điển trước đó lại thể hiện sự thất vọng lớn lao, đây cũng là trận thứ ba liên tiếp anh là người vô hình trên sân. Hai ngôi sao trị giá 200 triệu euro, nếu như Bale đã có một trận đấu hay nhất trog sự nghiệp của mình bằng bàn thắng thách thức các định luật vật lí. Ngược lại, Neymar cầu thủ khiến Barca chịu không ít rắc rối về vấn đề chuyển nhượng bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở những phút cuối trận và được xem như một kịch sĩ trên sân cỏ.

Hình ảnh Ronaldo mặc bộ đồ vest lịch thiệp ra an ủi đối thủ không đội trời chung của mình là một trong điều hiếm thấy trong lịch sử đối đầu giữa hai siêu sao này. Tại sao Ronaldo có thể tự tin làm điều đó với người khiến mình từng nếm mật nằm gai trong suốt mấy năm trời. Phải chăng đó chỉ là cách anh làm nổi bật mình khi không được thi đấu hay chính bản thân Ronaldo cũng nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho kỉ nguyên Barcelona và minh có quyền làm một điều nhỏ nhoi đó với tư cách là một người chiến thắng đối với kẻ thua cuộc.

Barca đang chìm sâu trong khủng hoảng, đó không chỉ là vấn đề phong độ, sự xuống cấp đội hình trầm trọng do chấn thương, tuổi tác mà còn những rắc rối trong nội bộ. Được biết đến như một đội bóng hiền lành nhưng trong trong vòng một năm qua họ lại mắc không ít scandal về tiền bạc như vụ chuyển nhượng Neymar hay trốn thuế của Messi. Sự khúc mắc trong vấn đề hợp đồng mới giữa đội chủ sân Nou Camp với siêu sao của họ đang gặp những bất đồng về lương bổng. Ngoài ra chiến lược trong tương lai cũng chưa rõ ràng khi Barca bị đứng trước án phạt cấm chuyển nhượng 14 tháng. Những khó khăn chỉ vừa mới bắt đầu, nhiều điều tồi tệ đang chờ đợi Barca ở phía trước

Real đang hướng tới những thành công mới. Đã qua rồi cái thời đấu đá trong phòng thay đồ, Los Blancos đang cho thấy tính ổn đinh của mình. Sự trở lại của Casillas, Isco, Mordic, Coentrao... bên cạnh những ngôi sao như Ronaldo hay Bale, nhưng điều quan trọng là sự đoàn kết nay đã quay trở lại, thứ vốn xa xỉ dưới thời Mourinho. Năm năm đã qua, đây là cơ hội tốt để tiến hành cuộc lật đổ đế chế Catalan.

(Bạn đọc: Nguyễn Nhã Đạt)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục