Cantho Catfish giành chiến thắng quan trọng trước Saigon Heat. Photo: VBA & FPT.
Dịp so tài thứ 3, Cantho Catfish đang nỗ lực trở lại tốp 4 còn Saigon Heat đứng trước cơ hội ấn định chiếc vé playoffs thứ 2 ngay trong tuần này. Ở đội hình xuất phát, đội khách từ TP.HCM có sự thay đổi đáng chú ý khi đưa cầu thủ gốc Việt Mathys Kavazian lên thay cho tiền phong giàu kinh nghiệm Tim Waale. Chiều ngược lại, chủ nhà giữ nguyên công thức cũ và tiếp tục vắng ngôi sao Albert Bordeos Opeña.
Hiệp 1, các tay ném từ Cần Thơ nhanh chóng tìm thấy cảm giác ném xa. Đoàn quân áo xanh vươn lên dẫn trước nhờ thực hiện thành công luân phiên 5 tình huống ra tay ngoài vòng cung. Bên kia chiến tuyến, bên cạnh các chủ lực tìm cách mở điểm, bộ đôi dự bị Nguyễn Phúc Vinh và Nyang Wek lập công giúp đội khách bám sát 19-21.
Hiệp 2, đội khách từ từ tạo lập thế trận nhỉnh hơn nhờ tài rebound dũng mãnh của Nyang Wek. Không chỉ tấn công khởi sắc, thầy trò HLV Vũ Thế Cang còn tạo dựng áp lực phòng ngự lớn với sự đeo bám và bọc lót kín kẽ. Có lúc tạo cách biệt 9 điểm nhưng với sự hiệu quả từ bộ đôi ngoại binh của chủ nhà, “Ông 30” chỉ tạm vươn lên 44-42.
Hiệp 3, hai đội giằng co với chênh lệch trên dưới 5 điểm. Trong đó, phần lớn thời gian, đại diện TP.HCM tạo thế trận nhỉnh hơn. Tuy nhiên, vào quãng cuối, đội khách liên tục mất kết nối trên mặt trận tấn công. Tận dụng thời cơ này, Đậu Trung Kiên và Dương Đức Trí thay phiên tỏa sáng đưa đội bóng Tây đô vươn lên 63-58.
Tiến vào hiệp cuối, phong độ thấp của các trụ cột khiến đội khách tiếp tục giậm chân tại chỗ. Bảng điểm của cựu vương VBA phải nương tựa vào nỗ lực từ tân binh Nyang Wek. Chiều ngược lại, bộ đôi Aula Maarufu Sumbry và Corey Raley-Ross bền bỉ tỏa sáng. Không ngừng nâng cao lợi thế, “Cá Basa” về đích với chiến thắng 83-72.
Aula Maarufu Sumbry, chủ lực ở cả hai đầu sân của Cantho Catfish, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (POTG - Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 28 điểm, 11 rebounds và 9 lần buộc đối thủ phải phạm lỗi. “Chiến thắng này rất tuyệt vời. Đội khách thi đấu rất tốt. Chúng tôi đã để thua họ ở hai lần gặp đầu tiên và lần này mọi thứ đã khác. Tôi hy vọng người hâm mộ tiếp tục ra sân và cổ vũ cho chúng tôi vào trận tái đấu quan trọng sắp tới.” Aula Maarufu Sumbry chia sẻ.
Trận này, sự ổn định của dàn đánh chính và nỗ lực từ các dự bị giúp Cantho Catfish tạo nên khác biệt. Với 4 hiệp đấu ghi từ 20 điểm trở lên, thầy trò HLV Phan Thanh Cảnh bắt đầu vươn lên ở cuối hiệp 3 và về đích với niềm vui chiên thắng. Bên kia chiến tuyến, Nyang Wek là đầu tàu với 33 điểm và 18 rebounds. Sau tối nay, Saigon Heat (9 thắng 4 bại) hạng 2 còn Cantho Catfish (7 thắng 8 bại) từ hạng 5 lên hạng 4.


















