Chiến thắng chung cuộc cho Saigon Heat trong trận derby Sài Gòn. Photo: VBA & FPT.
Dịp so tài cuối tại vòng đấu chính, chủ nhà Saigon Heat tiếp tục đứng trước cơ hội chốt hạ vị trí thứ 2 ở vòng playoffs, trong khi đội khách Ho Chi Minh City Wings tiếp tục phải thắng để gia tăng lợi thế tranh tấm vé đi tiếp cuối cùng. Ở đội hình xuất phát, hai đội giữ nguyên công thức như lần đối đầu cách đây hai ngày.
Hiệp 1, hai đội siết chặt phòng ngự và thận trọng với các pha thử sức. Phút thứ 5, đội khách bất ngờ bị thiệt quân khi cầu thủ Mông Cổ Tsenguun Munkh-Ochir vướng chấn thương phải rời sân. Tận dụng thời cơ này và cộng thêm sự tiếp sức từ dự bị Võ Duy Linh, chủ nhà vươn lên chiếm ưu thế dẫn điểm 20-11.
Hiệp 2, với phong độ ổn định ở cả hai đầu sân của bộ đôi Nguyễn Huỳnh Phú Vinh và Nyang Wek, “Ông 30” tiếp tục bảo vệ lợi thế dẫn trước. Chiều ngược lại, đội khách gia tăng áp lực bám đuổi bằng những pha đột phá vào khu vực cận rổ và đóng góp tích cực từ dự bị Trần Quang Duy. Bám đuổi gan lì, “Anh hai Đại bàng” bám sát 38-44.
Hiệp 3, trở lại sau giờ nghỉ, chủ nhà gia tăng nhịp độ và có lúc nâng chênh lệch lên 14 điểm. Đáp trả, HLV Lê Trần Minh Nghĩa gọi hội ý. Chỉ sau một lượt chấn chỉnh, mặt trận tấn công của “Anh hai Đại bàng” trở nên khởi sắc. Với những pha xâm nhập khu vực hình thang hiệu quả của Nicholas Minh-Anh Courtney và sự tiếp sức từ dự bị Lê Quang, đội khách giữ thế trận trong tầm kiểm soát 53-60.
Hiệp cuối, dù thiếu một cầu thủ đánh chính và ghi điểm khó khăn, đội khách vẫn giữ tinh thần bám đuổi kiên cường. Chiều ngược lại, chủ nhà “nửa đỏ” TP.HCM siết chặt phòng ngự, phong tỏa các “ngòi nổ” từ đội khách và chắt chiu các cơ hội lên điểm. Kiểm soát chặt chẽ thế trận, cựu vương VBA không cho đối thủ cơ hội tạo bất ngờ và về đích với chiến thắng thuyết phục 74-66.
Brandis Raley-Ross, ngôi sao ghi điểm giàu kinh nghiệm của Saigon Heat, là chủ nhân danh hiệu Player of the Game (POTG - Cầu thủ xuất sắc nhất trận) với 21 điểm, 5 rebounds và 2 kiến tạo. “Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch vì vậy toàn đội có sẵn kịch bản giành chiến thắng trước bất kỳ đối thủ. Việc thiếu vắng Jamal Mayali là một sự đáng tiếc. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có những nội binh chất lượng và họ luôn sẵn sàng bước lên để khỏa lấp khoảng trống của cậu ấy.” Brandis Raley-Ross chia sẻ.
Ở trận này, Saigon Heat kiểm soát hoàn toàn 4 hiệp đấu và giành chiến thắng thuyết phục trước đại diện cùng thành phố. Bên kia chiến tuyến, Ho Chi Minh City Wings khó làm nên bất ngờ trong ngày thiếu một chủ lực quan trọng như Tsenguun Munkh-Ochir. Sau tối nay, Saigon Heat (12 thắng 6 bại) ấn định vị trí thứ 2 tại playoffs. Về phía Ho Chi Minh City Wings (8 thắng 10 bại), “Anh hai Đại bàng” giữ hạng 4 và sẽ bước vào hai trận định đoạt vé playoffs cuối cùng với Cantho Catfish vào tuần sau.


















