Liverpool đã khởi động chiến dịch Europa League của mình bằng chiến thắng 3-1 trước LASK. Dù Florian Flecker sớm ghi bàn cho đội chủ nhà ở Áo, nhưng các bàn thắng của Darwin Nunez, Luis Diaz và Mohamed Salah đã giúp The Kop ca khúc khải hoàn trở về.
Gravenberch đã phải rời sân vì chấn thương ở phút 75. Trước đó, tiền vệ người Hà Lan gây ấn tượng với pha kiến tạo cho Luis Diaz ghi bàn, giúp Liverpool vươn lên dẫn trước LASK.
Những gì anh thể hiện là đủ để Jurgen Klopp ấn tượng. Vị chiến lược gia người Đức cho biết: "Ryan đã chơi một trận siêu hạng và có khoảnh khắc thực sự mang tính quyết định đối với chúng tôi."
HLV Klopp nói thêm rằng cầu thủ người Hà Lan chỉ bị chuột rút, nguyên nhân đơn giản là do thiếu thời gian thi đấu trong những tuần gần đây.
Về phần mình, Gravenberch chia sẻ: "Chúng tôi đã khởi đầu không tốt, nhưng chúng tôi vẫn đầy bản lĩnh và đã lật ngược tình thế một lần nữa. Tôi rất hài lòng với trận đấu.
Đối với bản thân tôi, tôi đã có pha kiến tạo, nhưng đôi khi cũng cẩu thả. Vì vậy tôi phải nỗ lực cải thiện bản thân."