
Donnarumma từng được liên hệ với Chelsea trước khi trở thành tân binh của Man City.
Cựu danh thủ John Obi Mikel mới đây đã bày tỏ sự ngạc nhiên tột độ khi Chelsea bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ Gianluigi Donnarumma – người mà anh gọi là “thủ môn hay nhất thế giới” – với mức giá chỉ 26 triệu bảng. Thay vì nâng cấp khung gỗ, The Blues tiếp tục đặt niềm tin vào Robert Sanchez, bất chấp việc thủ thành người Tây Ban Nha chưa thực sự mang lại sự chắc chắn tuyệt đối.
Trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, Chelsea đã mạnh tay chi tiêu ở nhiều vị trí khác nhau nhưng lại không xem xét nghiêm túc thương vụ Donnarumma. Mikel cho rằng đây là một quyết định khó hiểu, bởi với đẳng cấp và tuổi đời mới 26, thủ thành người Ý có thể mang lại sự đảm bảo lâu dài cho hàng thủ đội chủ sân Stamford Bridge.
Phát biểu trên The Obi One Podcast, Mikel nhấn mạnh: “Có một thủ môn đã có mặt trên thị trường, thủ môn hay nhất thế giới: Gianluigi Donnarumma. Chelsea đã có thể mang cậu ấy về với giá chỉ 26 triệu bảng. Tôi không hiểu tại sao họ lại bỏ lỡ.” Anh cũng phản bác quan điểm cho rằng Donnarumma hạn chế ở khả năng chơi chân, bởi nhiệm vụ cốt lõi của một thủ môn vẫn là cản phá, và đó là điều mà ngôi sao người Ý làm tốt nhất.
Cuối cùng, Donnarumma đã gia nhập Manchester City – đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Chelsea tại Ngoại hạng Anh. Thương vụ này được đánh giá là “món hời lớn” cho nhà ĐKVĐ Premier League, đồng thời đặt ra câu hỏi thú vị về việc liệu Donnarumma có thích nghi được với triết lý đòi hỏi thủ môn phải chơi chân giỏi của Pep Guardiola.
Quyết định bỏ qua Donnarumma không chỉ khiến Mikel thất vọng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận trong giới chuyên môn, khi Chelsea có vẻ đã tự đánh mất cơ hội sở hữu một trong những chốt chặn an toàn bậc nhất thế giới bóng đá hiện nay.