
Jamal Musiala đã bắt đầu ra sân tập luyện.
Sau hơn ba tháng dưỡng thương, Jamal Musiala cuối cùng cũng trở lại sân tập của Bayern Munich vào sáng thứ Năm, mang đến niềm vui lớn dành cho toàn bộ người hâm mộ “Hùm xám”.
Tiền vệ 22 tuổi xuất hiện trong trang phục tập luyện, khởi động nhẹ bằng vài vòng chạy quanh sân trước khi bước vào các bài tập phối hợp cùng HLV thể lực Simon Martinello. Buổi tập kéo dài khoảng 25 phút. Cuối buổi, tài năng sinh năm 2003 còn đá bóng vui vẻ cùng Serge Gnabry – người cũng đang hồi phục sau chấn thương cơ khép.
Sự trở lại của Musiala trên thảm cỏ Sabener Strabe đánh dấu bước tiến lớn, khi anh đã có thể vận động trở lại sau ca phẫu thuật hồi tháng Bảy.
Ngôi sao người Đức gặp chấn thương nặng ở mắt cá và gãy xương mác trong trận tứ kết FIFA Club World Cup với PSG, sau pha va chạm mạnh với thủ môn Gianluigi Donnarumma. Kể từ đó, Musiala phải tập phục hồi trong phòng gym và chưa thể ra sân thi đấu.
Giám đốc thể thao Christoph Freund xác nhận tiến trình hồi phục đang tiến triển tích cực: “Cậu ấy đã có thể chịu toàn bộ trọng lượng lên chân và mọi thứ đang đi đúng hướng, dù vẫn cần thêm thời gian.”
Với tín hiệu khả quan này, các CĐV Bayern có quyền hy vọng Musiala sẽ kịp trở lại thi đấu trước khi năm 2025 khép lại. Tuy nhiên, trước mắt “Hùm xám” vẫn sẽ ra sân mà thiếu sự phục vụ của tiền vệ người Đức. Cuối tuần này, Die Roten sẽ chạm trán Borussia Monchengladbach tại Bundesliga.