Inter sau 20 năm - khi người Argentina không còn là xương sống

16:33 Thứ năm 04/09/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trận đấu mở màn đầy thất vọng ở Serie A của Inter Milan đã chứng kiến một sự thay đổi mang tính chất bước ngoặt. Inter có một tân đội trưởng mới là Andrea Ranocchia và chỉ còn duy nhất một người Argentina trong đội hình xuất phát - đó chính là tiền đạo mũi nhọn, tài năng trẻ MauroIcardi.

Gần 20 năm trôi qua, từ ngày Ngài chủ tịch đáng kính Massimo Moratti tiếp quản Inter vào năm 1995, Những người Argentina luôn là hình mẫu ưa thích mà Moratti mang về Giuseppe Meazza để xây dựng đội bóng. Người đặt nền móng cho sự xuất hiện của những đôi chân vũ điệu Tango chính là cựu đội trưởng El Capitano - Javier Zanetti. Trong giai đoạn những năm cuối thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21 thì không chỉ riêng Inter mà Serie A chính là điểm đến hàng đầu của các cầu thủ Argentina. Gần như toàn bộ đội hình đội tuyển quốc gia Argentina tham dự 2 kỳ World Cup France 98 và 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc đều thi đấu ở mảnh đất hình chiếc Ủng.

Inter đang khô cứng và tẻ nhạt khi thiếu đi chất Argentina

Những Gabriel Batistuta, Ariel Ortega, Hernan Crespo, Claudio Lopez, Juan Veron, Jose Chamot, Roberto Sensini, Diego Simeone, Javier Zanetti, Roberto Ayala, Matias Almeyda ... đều khoác áo những đội bóng hàng đầu Serie A. Inter có được Javier Zanetti như một chiếc máy kéo bên hành lang cánh phải, luôn chạy hết công suất mà không phải bận tâm đến việc tra dầu mỡ. Chiếc máy đã chạy gần 20 năm và đã lùi vào hậu trường mấy tháng trước. Zanetti chỉ là một hình tượng tiêu biểu cho người Argentina ở Inter.

Sau người đội trưởng mang áo số 4 huyền thoại, Inter đã lần lượt mang về Meazza hàng loạt tên tuổi lớn. Diego Simeone, Hernan Crespo, Gabriel Batistuta, Juan Veron, Kily Gonzalez, Matias Almeyda, Julio Cruz, Walter Samuel, Nicolas Burdiso, và đặc biệt là Esteban Cambiasso cùng với Diego Milito. Sự ra đi vào cuối mùa giải trước của El Cuchu khi không được ban lãnh đạo đội bóng gia hạn hợp đồng đã làm các Interista rơi nước mắt. Người đội phó trung thành, là cánh tay phải của Zanetti trong gần một thập kỷ. Anh đã phải rời xa mái nhà Meazza, xa cái nắng ấm quen thuộc của mảnh đất hình chiếc Ủng để đến với một Leicester City lạnh lẽo ở xứ sương mù làm bến đỗ mới cho sự nghiệp.

Bên cạnh Cambiasso, bức tường thép Walter Samuel và hoàng tử Milito cũng đã nói lời giã biệt. Đó là những mất mát lớn của Inter, một điều mà các Interista trung thành không hề muốn. Trục dọc Samuel - Zanetti - Cambiasso - Milito trong những năm trên đỉnh thế giới cùng Jose Mourinho đã không còn một ai nữa và bây giờ, ra sân trong đội hình xuất phát trận đấu mở màn Serie A chỉ còn lại một mình Icardi. Inter là một đội bóng Nam Mỹ giữa lòng nước Ý. Điều này vẫn đúng với thực tại khi 5/11 vị trí ra sân ngay từ đầu trong trận đấu với Torino là những người Brazil, Chile và Argentina nhưng điều này không phủ nhận được thực tế rằng: Inter đang khô cứng và tẻ nhạt khi thiếu đi chất Argentina, những người đã làm nên bản sắc của Inter. Đã có lúc Nerazzurri có thể xếp được một đội hình thi đấu toàn người Argentina trừ vị trí thủ môn.

Kể từ khi Thohir lên nắm quyền, gã tỉ phú đã dần loại bỏ ảnh hưởng cũng như dấu ấn của Ngài Moratti. Ông không đưa về Meazza thêm một người Argentina nào cả ngoài Hugo Campagnaro và Ruben Botta mà trái lại còn dần dần dẹp bỏ hết các trụ cột, các công thần. Mới đây nhất, Ricky Alvarez còn cùng đội tuyển xứ Tango giành tấm huy chương bạc World Cup nhưng khi trở lại Inter. Thohir đã nhanh chóng đẩy Ricky sang tận Sunderland theo một hợp đồng cho mượn trong khi những đóng góp ở mùa giải trước của anh là không hề nhỏ. Ruben Botta và Matias Silvetre cũng chịu chung số phận với Alvarez khi lần lượt bị đẩy đến Chievo Verona và Sampdoria. Còn Campagnaro được đưa về Meazza hoàn toàn là không phải là ý muốn của Thohir, đơn giản đó là học trò cưng của Mazzarri ở Napoli.

Hiện nay ở đội một Inter chỉ còn lại 2 người Argentina bên cạnh Mauro Icardi đó chính là Rodrigo Palacio, Hugo Campagnaro trong đó trung vệ 34 tuổi đóng vai trò dự bị, chỉ còn lại mỗi mình Palacio có thể chen chân vào đội hình chính thức nhưng xui xẻo là El Trenza lại đang chấn thương. Khi Palacio trở lại, anh sẽ cùng Icardi là 2 tiền đạo trong sơ đồ 3 - 5 - 2 của Walter Mazzarri. Không có Palacio, Icardi trở nên lười nhác vì không có đối tác ăn ý trên hang công. Kết quả là sự bất lực trước Torino trong trận đấu vừa qua.

Inter đang trong quá trình trẻ hóa và tái thiết để trở lại đỉnh cao như lời phát biểu của Thohir và các cộng sự nhưng cũng đang dần đánh mất bản sắc vốn có dưới thời Massimo Moratti, những người Argentina không còn là mục tiêu trên thị trường chuyển nhượng để xây dựng đội bóng khi lời hứa về một bom tấn đã không thành sự thật, không có một Lavezzi hay một ai tương tự. Inter sẽ thay đổi ra sao khi những đôi chân Tango không còn là xương sống, một sơ đồ 3 - 5 - 2 chưa biết đi đâu về đâu của kẻ ngoan cố Mazzarri. tất cả vẫn là những câu hỏi hóc búa chưa có lời giải đáp.

(Bạn đọc: Interista Phan Hùng)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục