
Đội bóng áo sọc xanh đen đã vượt qua Bayern Munich với tổng tỷ số 4-3 sau hai lượt trận tại tứ kết Champions League, qua đó giành quyền vào vòng bán kết.
Sau trận đấu, Inter đã "trả đũa" một bài đăng trên X của Bayern Munich vào tuần trước – thời điểm trước khi vòng tứ kết diễn ra. Khi đó, phía Bayern ám chỉ rằng họ sẽ dồn toàn lực cho trận đấu với Inter sau khi hoàn tất nghĩa vụ ở Bundesliga.
Inter đã sử dụng lại hình ảnh từ bài đăng của Bayern nhưng đổi thành màu xanh đặc trưng của đội bóng, như một cách khẳng định rằng chính họ mới là đội giành chiến thắng sau hai lượt đấu.
Đây là lần thứ hai trong ba mùa giải gần nhất Inter lọt vào bán kết Champions League. Họ từng vào chung kết năm 2023 nhưng thua Manchester City của Pep Guardiola. Ở trận lượt về mới đây, Inter đã có màn lội ngược dòng ấn tượng với hai bàn thắng trong ba phút của Lautaro Martinez và Benjamin Pavard, cầm hòa Bayern 2-2 và sẽ đối đầu Barcelona ở bán kết.
Trước đó, Inter thắng 2-1 ở lượt đi, chấm dứt chuỗi 22 trận bất bại trên sân nhà của Bayern tại Champions League nhờ các pha lập công của Lautaro Martinez và Davide Frattesi.
Trận đấu diễn ra kịch tính với nhiều tình huống đáng chú ý. Pavard cản phá cú sút của Olise, Dimarco bỏ lỡ cơ hội đối mặt với Urbig, còn Bastoni kịp thời cản cú thoát xuống của Olise từ đường chuyền của Muller.
Calhanoglu suýt ghi bàn với cú sút xa, còn phía Bayern có pha bóng nguy hiểm khi Sommer bị hút ra khỏi khung thành nhưng vẫn kịp cứu thua sau hai cú dứt điểm của Muller và Sane. Dier bất ngờ ghi bàn từ một pha đánh đầu góc hẹp nâng tỷ số lượt về lên 2-2, nhưng không đủ để lật ngược tình thế. Inter bảo toàn kết quả để tiến vào bán kết.