
Huyền thoại Chelsea, Gianfranco Zola đã dành những lời khen có cánh cho màn trình diễn của Cole Palmer, gọi anh là "không thể tin nổi" bất chấp việc The Blues bị Brentford cầm hòa 2-2 đầy đáng tiếc.
Trong trận derby Tây London tại Ngoại hạng Anh, dù kết quả cuối cùng không như ý, màn tỏa sáng của Palmer sau khi vào sân từ ghế dự bị vẫn là điểm sáng lớn nhất.
Bình luận trên Sky Sports, Zola không giấu được sự thán phục trước đẳng cấp của tiền vệ người Anh, đặc biệt là ở pha dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1. Ông nhấn mạnh:
"Sự bình tĩnh mà cậu ấy có với trái bóng và cách cậu ấy đưa nó vào góc lưới cho thấy chất lượng của một cầu thủ thực sự đẳng cấp. Cậu ấy đang trưởng thành rất nhanh, tôi thực sự ấn tượng".
Bàn thắng này cũng đánh dấu lần đầu tiên Palmer ghi bàn từ một tình huống bóng sống tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 1, một sự trở lại đầy ý nghĩa sau khi anh phải ngồi ngoài vì chấn thương háng.
Tuy nhiên, niềm vui của Chelsea không trọn vẹn khi Fabio Carvalho đã ghi bàn ở phút bù giờ, ấn định tỷ số hòa 2-2 và khiến đội bóng của HLV Enzo Maresca phải chia điểm.
Màn trình diễn của Palmer càng trở nên quan trọng khi Chelsea sắp bước vào chuỗi trận đấu cam go. Giữa tuần tới, họ sẽ có bài kiểm tra lớn nhất mùa giải khi đối đầu Bayern Munich tại Champions League, sau đó là chuyến làm khách khó khăn đến sân Old Trafford của Manchester United.
Thể lực của Palmer vẫn là một dấu hỏi lớn đối với HLV Maresca, nhưng rõ ràng ông rất cần "phép màu" của cậu học trò để vượt qua giai đoạn giông bão sắp tới.