
Martin Odegaard phải rời sân sớm vì chấn thương.
Arsenal vừa có chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Nottingham Forest tại vòng 4 Ngoại hạng Anh, nhưng niềm vui bị che mờ bởi chấn thương của đội trưởng Martin Odegaard. Tiền vệ Na Uy buộc phải rời sân chỉ sau 18 phút, khi cảm thấy đau ở vai trái sau pha va chạm với Morgan Gibbs-White và đồng đội Jurrien Timber. Đây là lần tái phát từ chấn thương cũ gặp phải trong trận thắng 5-0 trước Leeds United, dù anh vẫn kịp thi đấu cho tuyển Na Uy trước đó.
Trong cuộc phỏng vấn sau trận, HLV Mikel Arteta trấn an người hâm mộ: “Tôi nghĩ đó là vai trái, giống như lần trước. Thật tiếc vì cậu ấy đã thi đấu với đội tuyển quốc gia, nhưng cậu ấy sẽ làm mọi thứ để kịp chuẩn bị cho trận đấu với Athletic Club vào thứ Ba.” Arteta khẳng định Odegaard không cần phẫu thuật, chỉ cần kiểm tra thêm từ đội ngũ y tế. “Cậu ấy sẽ làm mọi thứ để sẵn sàng cho trận đấu vào thứ Ba. Nhưng chúng tôi vẫn chưa biết chính xác,” ông bổ sung, nhấn mạnh đây không phải vấn đề nghiêm trọng như lo ngại ban đầu.
Odegaard, linh hồn tuyến giữa của Pháo thủ, đã chơi tốt trước khi rời sân, với những đường chuyền sắc bén góp phần vào thế trận áp đảo. May mắn, Arsenal có chiều sâu đội hình với tân binh như Martin Zubimendi (cú đúp) và Viktor Gyokeres (ghi bàn), giúp họ dễ dàng kiểm soát trận đấu. Chiến thắng này đẩy Arsenal tạm lên ngôi đầu Ngoại hạng Anh, với 9 bàn thắng và chỉ 1 bàn thua sau 4 vòng.
Với Odegaard, đây là thử thách quen thuộc – mùa trước, anh từng nghỉ 2 tháng vì chấn thương mắt cá. Giờ, anh tập trung phục hồi để kịp sân khấu Champions League, nơi Pháo thủ từng vào bán kết mùa qua trước khi bị PSG loại. Nếu kịp trở lại, Odegaard sẽ là chìa khóa giúp Arsenal chinh phục Athletic Club tại San Mamés. Fan trẻ Arsenal đang hồi hộp chờ tin tốt, vì "người Na Uy" không chỉ là đội trưởng, mà còn là biểu tượng sáng tạo của The Gunners.