Hướng tới EURO 2012: Cassano – Chờ anh đấy!

10:27 Thứ tư 30/05/2012

Dù mới chỉ trở lại sau khi phải tiến hành phẫu thuật tim, nhưng Cassano lại chính là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng đất nước hình “chiếc ủng” tại giải đấu lớn nhất châu lục lần này. Hơn lúc nào hết, hàng triệu tifosi của nước Ý đang mong chờ vào sự tỏa sáng của “đứa con hư” một thời để đem lại những thành công cho đội bóng, và đây cũng chính là cơ hội để tiền đạo của Milan đáp lại những tình cảm mà người hâm mộ đã giành cho anh suốt sự nghiệp.

Kể từ tháng 11 năm ngoái, khi cái tin “đứa con hư” một thời Cassano phải tiến hành phẫu thuật do căn bệnh tim bẩm sinh, hàng triệu tifosi ở nước Ý và trên thế giới đã không ngớt cầu nguyện cho anh nhanh chóng bình phục. Hành động đó không chỉ là sự biểu hiện tình cảm của họ đang dành cho Cassano, mà còn vì cả nền bóng đá Italia tại EURO lần này, bởi đơn giản anh đang là niềm hy vọng số 1 của đội nhà tại giải đấu trên đất Ba Lan và Ukraine.

Cassano, người đã được cả dân tộc gửi gắm biết bao nhiêu là kỳ vọng, nhưng rốt cuộc cho đến lúc này anh vẫn chưa thể một lần tri ân người hâm mộ. Sinh ra trong hoàn cảnh thật đặc biệt, vào cái ngày 12/7/1982 đó, khi mà hàng triệu tifosi của nước Ý đang đổ ra đường ăn mừng chức vô địch thế giới lầ thứ 3 của đội bóng Thiên thanh, thì tại thành phố Bari, Cassano cất tiếng khóc chào đời. Số phận đặc biệt, càng đặc biệt hơn khi Cassano theo đuổi sự nghiệp bóng đá, và trở thành cầu thủ tài năng nhất mà bóng đá Ý sản sinh ra trong cùng thế hệ với mình. Nhưng rồi cái tôi quá lớn, được nuông chiều hết mực và những cám dỗ của đời thường đã làm cho Cassano ngày càng đánh mất hình ảnh của bản thân. Đã có thời người ta ngỡ rằng “đứa con hư” sẽ không bao giờ có cơ hội để quay trở lại với đội tuyển nữa. Nhưng rồi theo năm tháng Cassano đã trưởng thành hơn, chính chắn hơn, và anh lại đem lại cho các tifosi những hy vọng. Giờ đây khi đã bước vào giai đoạn chín chắn nhất của sự nghiệp, thì EURO 2012 chính là cơ hội không thể tốt hơn cho Cassano.

Cassno đang nhận được rất nhiều kỳ vọng tại EURO lần này. Ảnh: Getty.

Italia hướng tới EURO 2012 trong bối cảnh họ đang thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ diễn ra một cách mạnh mẽ. Chưa bao giờ bóng đá Italia phải chứng kiến nhiều cuộc chia ly như trong mùa giải vừa qua. Những thần tượng một thời của Serie A như Del Piero, Nesta và Inzaghi... theo nhiều cách khác nhau đã phải giã từ sự nghiệp thi đấu đỉnh cao; và có lẽ đã từ rất lâu rồi đội bóng của xứ sở “Mì ống” mới lại bước vào một giải đấu lớn thiếu vắng những thần tượng đến như vậy. Sau thế hệ vàng đã đưa họ tới đỉnh vinh quang thế giới năm 2006 trên đất Đức, giờ đây người Ý cần thay đổi, một đội hình trẻ trung hơn đang được HLV Prandelli xây dựng, và họ cũng cần tạo cho mình một biểu tượng chiến thắng mới. Trong hoàn cảnh hiện tại vai trò đó không ai phù hợp hơn Cassano.

Nhìn vào danh sách sơ tuyển của đội bóng “Thiên thanh” chuẩn bị cho EURO lần này, người hâm mộ đã có không ít lo lắng cho hàng công của họ. Di Natale, người đã ghi gần 70 bàn ở Serie A trong 3 mùa giải qua, nhưng lại chưa bao giờ chứng minh được giá trị của mình ở cấp độ đội tuyển, Balotelli thì thất thường và cũng không ai biết anh lại dở chứng lúc nào. Trong hoàn cảnh đó, hâm mộ chỉ còn biết trông mong vào khả năng ghi bàn của Cassano.

Rõ ràng, sự thành bại của Italia tại giải đấu lần này đang phụ thuộc rất nhiều vào phong độ của Cassano, bởi anh sẽ là người lĩnh xướng hàng công. Italia rơi vào bảng đấu không hề dễ chơi với những đối thủ như Croatia, Ireland và đặc biệt là đương kim vô địch Tây Ban Nha, đội bóng đã loại chính họ tại tứ kết EURO 2008. Việc Azzurri có thi đấu thành công hay không? Họ có thể trả món nợ đã vay Tây Ban Nha 4 năm về trước hay không? Cassano sẽ là người được trông chờ nhất.

Tại EURO năm 2004, sau khi ghi bàn vào lưới Bulgaria, Cassano đã chạy dọc theo đường biên ngang để ăn mừng, nhưng rất nhanh thôi, anh đã chuyển sang khóc nức nở như một đứa trẻ vì biết Italia bị loại một cách cay đắng trên đất Bồ Đào Nha. Từ đó đến nay sau 8 năm đã trôi qua, Cassano đã trưởng thành hơn rất nhiều cả về chuyên môn lẫn tính cách. Hy vọng tại EURO lần này, anh sẽ lại ghi bàn nhưng sẽ không phải đổ những giọt nước mắt đau khổ như năm 2004 nữa. Đã 30 tuổi, thời gian thi đấu đỉnh cao không còn nhiều, và đang nhận được rất nhiều hy vọng. Còn chờ gì nữa? Hãy tỏa sáng đi thôi Cassano. Hàng triệu tifosi trên toàn thế giới đang chờ anh đấy!

(Bạn đọc: Hà Sơn)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục