Không ai ngờ việc kết thúc hợp đồng giữa HLV Falko Goetz và VFF lại diễn ra khá nhẹ nhàng. HLV Falko Goetz tôn trọng những gì đã ghi trong hợp đồng. Vậy mới đáng ngạc nhiên. Tại sao ông Goetz vẫn quay lại Việt Nam với công việc mà chỉ cần ủy quyền cho luật sư, hay thậm chí chỉ trao đổi bằng đường thư từ là đủ? Nếu không còn lý do nào khác thì việc trực tiếp có mặt của Falko Goetz cho thấy cách hành xử chuyên nghiệp của một HLV đã từng làm việc tại Bundesliga.
![]() |
| Phó Chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn (phải) trong buổi thanh lý hợp đồng với HLV Falko Goetz. Ảnh: Quang Minh |
Trong buổi gặp gỡ phóng viên để nói lời tạm biệt, Falko Goetz cũng không dằn vặt VFF quá nhiều. Ông chỉ muốn khẳng định lại, nếu SEA Games 26 là một thất bại thì đấy cũng không phải là lỗi hoàn toàn ở ông. Chính vì vậy, chuyên gia người Đức chỉ nhẹ nhàng “trách cứ”: “Thật khó để tôn trọng quyết định của VFF”.
Đấy là cách nói của một người chuyên nghiệp. Ý của ông Falko Goetz rất rõ: chuyện nào ra chuyện đó. Sa thải là quyền của VFF nhưng lý do phải thật rõ ràng. Là HLV, mọi thất bại đương nhiên HLV trưởng phải là người chịu trách nhiệm. Ông Falko Goetz đã chấp nhận điều đó.
Đến Việt Nam là một phần trong chiến dịch định vị thương hiệu cho một ngân hàng, nhưng 3 ngày của Cannavaro, đơn thuần chỉ là những câu chuyện về bóng đá. Tất nhiên, trong một phi vụ làm ăn, trung vệ lừng danh của bóng đá thế giới có quyền yêu cầu giảm bớt thời gian hoạt động của mình nhưng nhìn nụ cười thường trực trên gương mặt điển trai của anh, mới thấy bóng đá vẫn là điều vui thích mà Cannavaro muốn tận hưởng. Chuyện nào ra chuyện đó: việc quảng bá hình ảnh cho Eximbank thì cứ làm, riêng với một người đã được ghi tên vào ngôi nhà của các huyền thoại sân cỏ thì nói về bóng đá là việc mà anh cần làm.
Những ngày của Cannavaro tại Việt Nam là cơ hội để những người yêu bóng đá Việt có thể so sánh cách hành xử của một siêu sao thế giới với những gì mà cầu thủ nội đã làm trong nhiều năm qua. Mọi so sánh đều khập khiễng nhưng việc chú ý học hỏi cũng là điều không hề dễ dàng đối với cầu thủ Việt Nam.
Hai câu chuyện, hai con người. Không thể thành công với bóng đá Việt Nam nhưng ông Falko Goetz cũng đã để lại không ít ấn tượng tốt đẹp. Canavaro chưa chắc sẽ quay lại Việt Nam nhưng từng giờ có mặt ở đất nước này, anh đều để lại hình ảnh sâu đậm vào trái tim giới mộ điệu. Ngẫm cho cùng, bóng đá đâu chỉ là chuyện thắng, thua. Đâu có phải được đánh giá dựa trên hào quang thành tích mà ẩn khuất phía sau là cả một bài học về cách chấp nhận công việc của mỗi người.
Ngày ông Falko Goetz đến, biết bao quan chức của VFF muốn có mặt trong khung hình để được ghi nhớ. Ngày ông ra đi, chỉ có mỗi Phó Chủ tịch Phạm Ngọc Viễn đưa tiễn. Cannavaro đến Việt Nam, làm nhiều việc nhưng hiếm thấy cầu thủ Việt nào có mặt để được tiếp xúc với thần tượng dù trong lúc Cannavaro còn thi đấu, biết bao người đã từng mơ có ngày vươn đến một phần đẳng cấp của anh. HLV Falko Goetz hay Cannavaro hẳn nhiên, đều không còn ở thời hoàng kim của mình nhưng đâu phải vì thế mà đẳng cấp và tài danh của họ không còn nữa.
|
Hồ Việt |
00:00 30/11/-0001















