Thời gian qua, đội tuyển Việt Nam đối mặt với tổn thất lớn trên hàng công khi ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil là Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Tài Lộc và Đỗ Hoàng Hên đồng loạt chấn thương.
Việc Hoàng Hên phải nghỉ 3 tháng cùng sự vắng mặt của Xuân Son đã ảnh hưởng trực tiếp đến sức mạnh của đội. Tại giải FIFA ASEAN Cup vừa qua, sự bế tắc của hàng công khi thiếu vắng dàn sao nhập tịch là nguyên nhân chính khiến Việt Nam nhận thất bại trước Thái Lan và Malaysia.
Tuy nhiên, tờ Kiran Football (Thái Lan) nhận định sức mạnh của "Những chiến binh Sao vàng" sẽ không suy giảm nhờ sự xuất hiện của tiền đạo nhập tịch gốc Nigeria - Olaha Mạnh Đức (Michael Olaha).
Tờ báo xứ chùa Vàng nhận định: “Lực lượng hiện tại chưa đủ mạnh, đội tuyển Việt Nam tính bổ sung tiền đạo nhập tịch. Điều đó khiến bóng đá Đông Nam Á phải lo ngại.
Đội tuyển Việt Nam đang nghiêm túc cân nhắc đôn Michael Olaha, tiền đạo người Nigeria mới có quốc tịch Việt Nam, lên giữ vai trò chủ lực thay thế Nguyễn Xuân Son.
Khi các cầu thủ nhập tịch chấn thương, trong đó có sự vắng mặt của Xuân Son, hàng công Việt Nam gần như không thể gây khó khăn cho đối thủ. Vì vậy, Michael Olaha đang trở thành niềm hy vọng số một để bổ sung chất lượng cho hàng công.”
Sinh năm 1997 với chiều cao ấn tượng 1,86m, Olaha Mạnh Đức sở hữu lối chơi mạnh mẽ, khả năng tì đè, làm tường tốt và dứt điểm đa dạng.
Cầu thủ này đã hoàn tất nhập tịch sau hơn 5 năm thi đấu tại Việt Nam. Anh từng khoác áo Sông Lam Nghệ An (2017-2019 và 2021-2026), có thời gian ngắn sang Israel thi đấu, trước khi quyết định gia nhập CLB Công an TP.HCM vào tháng 7/2026.
Sự bổ sung của Olaha được kỳ vọng sẽ thổi làn gió mới cho cả cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Dù chưa có tên trong danh sách của HLV Kim Sang-sik, Olaha Mạnh Đức vẫn khẳng định khát khao cống hiến:
"Tôi tin mình còn nhiều điều có thể đóng góp cho tuyển Việt Nam. Tôi sẽ tiếp tục chăm chỉ và hy vọng sớm được triệu tập lên đội tuyển quốc gia".













