Sir Alex từng nói rằng: “Muốn chiến thắng phải có hàng công tốt, nhưng muốn đoạt danh hiệu thì hàng thủ phải thật giỏi”. Và rõ ràng, trong một cuộc chiến dài hơi, hàng thủ chính là nơi thể hiện bản lĩnh của một đội bóng. Tiếc là hàng thủ của Hoàng Anh Gia Lai mùa bóng này đang là tử huyệt, khiến họ mất rất nhiều điểm trong những cuộc đối đầu cần tài cân sức.
![]() |
| Hàng phòng ngự chính là yếu điểm của HAGL. Ảnh: Internet |
Sự hớ hênh trong cách phòng ngự của Hoàng Anh Gia Lai bất đầu từ tư duy chiến thuật có phần chưa chững chạc của các cầu thủ trẻ. Tiền đạo có tiền đạo ảo, còn hậu vệ thì nhất thiết phải giữ kỉ luật, không được chạy loạn ở phần sân nhà. Song, hai hậu vệ biên của họ thường xuyên bỏ vị trí. Đây là điểm yếu mà các đối thủ triệt để khai thác mỗi khi gặp Hoàng Anh Gia Lai.
Lại thêm lối đá của đội bóng phố núi thêm về kiểm soát bóng, mỗi đợt lên bóng cần huy động rất nhiều người. Do đó, mỗi lần bị phản công, khung thành thủ môn Minh Nhựt luôn trong tình trạng báo động đỏ. Hơn nữa, ở V-League, các đội bóng gần như đều ưu tiên một suất ngoại binh. Để các cầu thủ trẻ đối đầu với những ông Tây vừa to cao, vừa khỏe khắn thì chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Ngoài ra, sự tập trung của các hậu vệ cũng là điều mà thầy Greachen cần phải chỉ bảo nhiều hơn. Đa phần các bàn thua của Hoàng Anh Gia Lai năm ngay đến từ những sai lầm cá nhân rất đáng trách. Trong trận gặp Đồng Tháp vừa qua, những pha mất bóng của Minh Vương và Hồng Duy nhiều lần khiến Hoàng Anh Gia Lai phải khốn đốn.
Thực tế là nếu hai ngoại binh của Đồng Tháp xuất sắc hơn nữa thì số bàn thua mà đội bóng phố núi nhận chắc chắn không dừng lại ở con số hai. Thật khó lí giải vì sao, khi bị ép vào góc sân, Hồng Duy lại cố gắng sử dụng những động tác giả thừa thải để vượt qua hai cầu thủ đối phương. Đáng nói là điều ấy lặp lại không chỉ một lần mà là rất nhiều lần.
Tuy nhiên, nói đi còn phải nói lại, không chỉ các cầu thủ trẻ là mắc những sai lầm cá nhân như thế. Các đây vài vòng đấu, trung vệ Cosmin đã biếu không cho đối phương một quả penalty bằng một lỗi chạm tay hết sức ngớ ngẩn. Số là anh định trả về cho thủ môn nhưng lóng ngóng thế nào để bóng rơi ngay vào tay của mình. Phải chịu những bàn thua như thế thì ông thầy Greachen chắc chỉ biết kêu trời.
Nói tóm lại, 1/3 chặng đường của V-League đã qua đi, những điểm mạnh cũng những điểm yếu đã dần dần lộ ra. Trách nhiệm của ban huấn luyện Hoàng Anh Gia Lai là làm sao ở phần còn lại của mùa bóng, tư duy phòng ngự phải được cải thiện. Có không để thua những bàn thua lãng xẹt thì ở tuyến trên, những Công Phượng, Văn Toàn mới có thể thỏa mái tâm lí mà ghi bàn đều đặn.















