Hòa Arsenal: "Căn bệnh" thẻ phạt đang giết chết tham vọng của Chelsea

20:57 Thứ hai 01/12/2025

TinTheThao.com.vnTrận hòa đầy kịch tính trước Arsenal đã phơi bày tử huyệt đáng sợ nhất của Chelsea mùa này. Với 7 thẻ đỏ và 42 thẻ vàng, The Blues đang tự bắn vào chân mình trong cuộc đua vô địch.

Moises Caicedo 05

 Moises Caicedo nhận thẻ đỏ ở trận hòa Arsenal.

Trận hòa 1-1 đầy kịch tính trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh cuối tuần qua vừa là một minh chứng cho bản lĩnh thi đấu kiên cường, vừa là lời cảnh báo đanh thép về "tử huyệt" đang đe dọa phá hỏng cả mùa giải của Chelsea: sự vô kỷ luật.

Dù phải thi đấu thiếu người ngay từ hiệp một sau tấm thẻ đỏ của Moises Caicedo, The Blues vẫn xuất sắc vươn lên dẫn trước và giữ lại được một điểm quý giá. Tuy nhiên, đằng sau sự hài lòng về tinh thần là một thực tế báo động mà Huấn luyện viên Enzo Maresca không thể phớt lờ: Chelsea đang tự làm khó mình bằng những chiếc thẻ phạt không đáng có.

Tấm thẻ đỏ của Caicedo không phải là sự cố đơn lẻ, mà là triệu chứng của một "căn bệnh" trầm kha. Đây đã là chiếc thẻ đỏ thứ bảy mà Chelsea phải nhận trên mọi đấu trường kể từ đầu mùa giải – con số kinh khủng đối với một ứng viên vô địch. Danh sách "tội đồ" trải dài từ Trevoh Chalobah, Robert Sanchez cho đến chính Enzo Maresca. Thậm chí, thống kê từ WhoScored chỉ ra rằng họ đã "sưu tập" tới 42 chiếc thẻ vàng, biến Stamford Bridge thành nơi trú ngụ của những cái đầu nóng mất kiểm soát.

Enzo Maresca 01

 HLV Enzo Maresca cũng từng nhận thẻ đỏ mùa này.

Cựu thủ môn David James đã đúng khi nhận định từ Tháng 10 rằng đối thủ lớn nhất của Chelsea không phải Man City hay Liverpool, mà là chính họ. Ông từng khẳng định Chelsea là ứng cử viên vô địch thực sự, với điều kiện tiên quyết là "phải giữ đủ người trên sân".

Đáng tiếc thay, lời cảnh báo đó dường như bị bỏ ngoài tai. Trong những trận đấu mất người vì thẻ đỏ, Chelsea đều đánh rơi điểm số một cách đáng tiếc. Sự vô kỷ luật này đang làm lu mờ những điểm sáng chuyên môn mà họ dày công xây dựng. Trong cuộc đua đường trường khốc liệt như Ngoại hạng Anh, việc liên tục thi đấu thiếu người là một sự tự sát. Nếu không sớm tìm ra liều thuốc đặc trị, giấc mơ vô địch của Chelsea sẽ mãi chỉ là ảo vọng.

Nam Thành | 20:20 01/12/2025
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục