Quyết định sử dụng đội hình gồm phần lớn cầu thủ trẻ và dự bị của Slot đã phản tác dụng nặng nề, khi Ismaila Sarr ghi hai bàn trong hiệp một, định đoạt số phận trận đấu.
Nhiều người cho rằng trận đấu này là cơ hội để Liverpool chấm dứt chuỗi bốn thất bại liên tiếp ở các giải quốc nội, nhưng Slot lại chọn cách giữ sức cho cuộc chạm trán Aston Villa cuối tuần này tại Ngoại hạng Anh. Hậu quả là “Pháo đài Anfield” tiếp tục chứng kiến thêm một đêm đáng quên. Bình luận viên Jamie Carragher nhận định ngắn gọn: “Liverpool đang trong giai đoạn khủng hoảng.”
Thất bại này khiến áp lực với Slot ngày càng lớn. Dù từng đưa đội bóng vào chung kết Carabao Cup mùa trước, HLV người Hà Lan vẫn quyết định xoay tua 10 vị trí, cho thấy ông đặt toàn bộ kỳ vọng vào trận gặp Villa. Những điểm sáng ít ỏi chỉ đến từ màn thể hiện tự tin của Rio Ngumoha, nhưng hàng thủ tiếp tục là nỗi lo khi Liverpool đã 7 trận liên tiếp để thủng bàn trước. Thậm chí, trung vệ trẻ Amara Nallo còn bị truất quyền thi đấu cuối trận.
HLV Slot cho biết sau thất bại: “Việc thua 6 trong 7 trận không phải là tiêu chuẩn của Liverpool. Điều đó có thể khiến áp lực tăng thêm đôi chút, nhưng ở đây, áp lực luôn ở mức cao. Chúng tôi sẽ đối đầu với ba đội bóng mạnh trong vài tuần tới.
Mọi người có thể có ý kiến riêng về quyết định lựa chọn đội hình tối nay, nhưng đó là lựa chọn mà tôi đưa ra. Với Liverpool, mọi trận đấu đều là trận phải thắng.”
Sau Villa, lịch thi đấu của Liverpool càng thêm khắc nghiệt với Real Madrid và Manchester City chờ phía trước. Trong khi đó, Crystal Palace dưới tay Oliver Glasner lại khẳng định vị thế một trong những đội được tổ chức tốt nhất Ngoại hạng Anh, sẵn sàng hướng tới thêm một danh hiệu sau mùa giải bùng nổ năm ngoái.











