Trong trận chung kết hai lượt trận, đội tuyển Thái Lan nhiều khả năng sẽ gặp đương kim vô địch Việt Nam – đội đang dẫn trước Malaysia 2-0 sau trận lượt đi bán kết.
Singapore đã nỗ lực để trở thành đội bóng đầu tiên lội ngược dòng sau khi bị dẫn trước hai bàn ở lượt đi (thua 1-3), và họ đã suýt chút nữa làm nên điều không tưởng.
Huấn luyện viên đội tuyển Singapore, ông Gavin Lee chia sẻ: “Chúng tôi muốn màn trình diễn của mình quyết định. Tôi đã nghĩ ít nhất chúng tôi sẽ kéo trận đấu vào hiệp phụ, nhưng bóng đá thật nghiệt ngã và chúng tôi chỉ thiếu một chút nữa thôi.”
“Tuy nhiên, thật tốt khi thấy tinh thần của toàn đội. Có rất nhiều điểm tích cực mà chúng tôi có thể rút ra từ giải đấu này, và chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng dựa trên những nền tảng đó.”
Đội trưởng Hariss Harun cũng ca ngợi các đồng đội vì đã tạo ra một trận đấu đầy khó khăn cho đội chủ nhà.
“Chúng tôi đã cống hiến hết mình, nhưng bấy nhiêu là chưa đủ. Sau bàn thắng đầu tiên, chúng tôi đã cảm nhận được một cuộc lội ngược dòng. Việc để thủng lưới một bàn không giúp ích gì, nhưng chúng tôi vẫn kiên trì và tiếp tục ép sân, tiếp tục cố gắng. Chúng tôi đã ở rất gần nhưng không thể tận dụng được thời cơ. Cuối cùng, kết quả vẫn là chưa đủ.”














