
Alejandro Garnacho hiện đang đứng trước nguy cơ phải chia tay Manchester United
Tương lai của Alejandro Garnacho tại Manchester United bỗng chốc trở nên bất định khi HLV Ruben Amorim công khai muốn đẩy anh khỏi đội bóng. Theo tin từ GIVEMESPORT, Amorim đã thẳng thắn nói với Garnacho trong cuộc họp nội bộ rằng anh “nên cầu nguyện để tìm được CLB mới”. Phát ngôn này nhanh chóng lan rộng, tạo cơ hội cho các đội bóng muốn chiêu mộ tuyển thủ Argentina ép giá đáng kể.
Từng được định giá ở mức khoảng 70 triệu bảng, giờ đây Garnacho khó có thể đạt mức giá 50 triệu bảng như mong đợi. Các chuyên gia nhận định nếu muốn nhanh chóng kết thúc thương vụ trong kỳ chuyển nhượng hè, Man Utd có thể phải chấp nhận giảm giá hơn 20 triệu bảng so với giá ban đầu.
Ở tuổi 20, Garnacho đang sở hữu màn trình diễn ấn tượng với 21 bàn thắng và kiến tạo trên mọi mặt trận mùa giải 2024/25. Mới đây, dù đội nhà thua Brentford, anh vẫn để lại dấu ấn với 5 đường chuyền tạo cơ hội, 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Tuy nhiên, sự không hài lòng của anh càng tăng cao khi bị đẩy lên ghế dự bị ở trận chung kết Europa League thua Tottenham.
Những nỗ lực trước đó của Napoli trong việc chiêu mộ Garnacho vào tháng Một không thành do bất đồng về lương bổng. Giờ đây, Man Utd đang đẩy nhanh tiến độ thanh lý hơn bao giờ hết để bổ sung lực lượng, và Garnacho là một trong những cái tên đầu tiên phải ra đi.
Theo nhà báo Ben Jacobs, Garnacho từng được gọi là tài năng “phi thường”, nhưng sau những xung đột với HLV Ruben Amorim, tương lai của anh tại Old Trafford gần như đã khép lại. Man Utd giờ đây đứng trước áp lực phải bán cầu thủ trẻ với mức giá rẻ hơn dự kiến, mở ra cánh cửa cho những đội bóng khác cơ hội sở hữu ngôi sao này với chi phí thấp hơn.