Mối quan hệ rạn nứt giữa Cristiano Ronaldo và HLV Jorge Jesus tiếp tục chứng kiến những diễn biến đầy căng thẳng. Ngay sau khi CR7 đăng tải một bức tâm thư dài để giải thích cặn kẽ lý do tự ý rời khỏi đại bản doanh đội tuyển Bồ Đào Nha, vị chiến lược gia này đã có một động thái đáp trả vô cùng lạnh nhạt.
Khi bị đám đông phóng viên vây quanh bên ngoài nhà riêng vào tối muộn cùng ngày, HLV Jorge Jesus tỏ ra không mấy bận tâm đến những lời trần tình của cậu học trò. Trả lời báo giới, ông thẳng thừng cho biết bản thân chưa hề đọc bài viết của siêu sao 41 tuổi. Vị thuyền trưởng chia sẻ chi tiết: "Tôi đang bận theo dõi trận đấu của đội tuyển U21 Bồ Đào Nha (trận thắng 2-0 trước U21 CH Séc). Tôi hoàn toàn không có thời gian để đọc nó."
Sự thờ ơ của HLV Jesus hoàn toàn đối lập với những bức xúc mà Ronaldo vừa giãi bày. Trong tuyên bố của mình, CR7 khẳng định nhà cầm quân này đã hai lần "nuốt lời". Lần thứ nhất, ông hứa cho anh thi đấu 30 phút trước Na Uy nhưng lại bắt anh khởi động vô ích suốt hiệp hai. Sau đó, một cuộc họp ba bên đã diễn ra cùng Giám đốc thể thao Al Nassr, Simao Coutinho. HLV Jesus đồng ý sẽ đính chính trước truyền thông rằng Ronaldo không tự ý đòi ra sân, nhưng cuối cùng ông lại thể hiện thái độ gay gắt trong phòng họp báo. Sự thất tín lần hai này chính là giọt nước tràn ly khiến CR7 xách hành lý rời đội.
Bên cạnh việc phơi bày sự thật, cựu sao Man Utd cũng thể hiện sự hối lỗi sâu sắc. Anh gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ vì đã đi thẳng vào đường hầm sau trận, đồng thời nhận sai với các đồng đội về hành động bỏ về. Với tư cách là đội trưởng, Ronaldo tuyên bố sẵn sàng chấp nhận mọi án phạt kỷ luật từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha mà không cần tình tiết giảm nhẹ.
Tuy nhiên, Ronaldo nhấn mạnh đây chưa phải là dấu chấm hết cho sự nghiệp quốc tế. Anh cam kết sẽ tiếp tục chiến đấu cho đội tuyển sau khi mãn hạn treo giò, miễn là bản thân vẫn duy trì được nền tảng thể lực và phong độ ghi bàn tại câu lạc bộ.














