Alex Scott có khởi đầu ấn tượng ở mùa giải 2026/27 với 1 bàn thắng và 2 đường kiến tạo sau 6 trận đá chính. Phong độ xuất sắc giúp anh được HLV Thomas Tuchel triệu tập vào đội tuyển Anh, dù chấn thương đùi mới đây có thể khiến anh phải ngồi ngoài đến tháng 12. Hợp đồng của Scott còn thời hạn đến năm 2028, và Bournemouth đang nỗ lực gia hạn để giữ chân trụ cột.
Theo chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs, khả năng Alex Scott đổi màu áo ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông gần như bằng không: “Lập trường của Bournemouth rất rõ ràng: họ không muốn bán vào tháng 1, tương tự như cách họ đã làm trong mùa hè”.
Đáng chú ý, mức giá của cầu thủ 23 tuổi người Anh đang leo thang nhanh chóng. Dù từng được định giá nội bộ khoảng 80 triệu bảng, Bournemouth nhiều khả năng sẽ đòi hỏi mức phí kỷ lục nếu buộc phải ngồi vào bàn đàm phán vào năm tới.
Ben Jacobs nhận định: “Khả năng cao là để bắt đầu một cuộc đàm phán với Bournemouth, các đối tác sẽ phải đưa ra đề nghị từ 100 triệu bảng trở lên”. Thậm chí, chủ tịch Bill Foley vẫn có thể khước từ do đội bóng đang thi đấu tại cúp châu Âu và có dự án đầy hứa hẹn dưới trướng HLV Marco Rose.
Cuộc đua giành chữ ký của Scott được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt với sự góp mặt của hàng loạt ông lớn như Chelsea, Arsenal, Liverpool, Man City và cả Bayern Munich. Về phía Man United, họ hoàn toàn có thể gia nhập cuộc chiến kim tiền này nếu đội trưởng Bruno Fernandes rời đi.
Jacobs chia sẻ thêm: “Bạn không bao giờ có thể nói trước điều gì, đặc biệt là nếu Bruno Fernandes ra đi vào mùa hè 2027. Đó có thể sẽ là một cuộc chạy đua điên cuồng của các đội bóng Ngoại hạng Anh dành cho Alex Scott”.













