Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel tiếp tục phô diễn sức mạnh đáng sợ tại Wembley khi dễ dàng đè bẹp Cộng hòa Séc, nối dài chuỗi phong độ thăng hoa sau chiến thắng 7-0 trước Croatia. Trong ngày san bằng kỷ lục 125 lần khoác áo Tam sư, Harry Kane tiếp tục sắm vai nhân vật chính, nhưng cách tuyển Anh bóp nghẹt đối thủ đến từ sự áp đảo toàn diện trên mọi tuyến.
Trái ngược với sự hưng phấn của đội chủ nhà, HLV Santi Denia bên phía Cộng hòa Séc bước vào trận đấu với áp lực ngàn cân khi phải đối mặt với nguy cơ cân bằng kỷ lục buồn từ năm 1973 là để thua 4 trận đầu tiên nắm quyền. Dù đã thay đổi 7 vị trí trong đội hình xuất phát, nỗ lực của vị thuyền trưởng này vẫn hoàn toàn phá sản trước sức mạnh vượt trội của đội bóng áo trắng.
Thực tế, tuyển Anh đã trải qua những phút đầu nhập cuộc có phần chệch choạc. Thủ thành Jordan Pickford có hai tình huống xử lý bóng bằng chân thiếu an toàn, trong khi Jude Bellingham mất bóng tới 4 lần chỉ trong 25 phút đầu tiên, tạo cơ hội để Alex Kral tung ra cú sút đe dọa. Tuy nhiên, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã nhanh chóng lên tiếng đúng lúc.
Áp lực khổng lồ được cụ thể hóa khi quả tạt khó chịu của Kane buộc đội trưởng Vladimir Coufal phải lóng ngóng phản lưới nhà. Bàn thua này đã đánh sập hoàn toàn hệ thống phòng ngự lùi sâu và thi đấu đầy kỷ luật mà Cộng hòa Séc dày công xây dựng từ đầu trận.
Điểm nhấn chiến thuật lớn nhất của HLV Tuchel ở trận này nằm ở việc sử dụng Morgan Rogers. Đóng thế Bukayo Saka bên hành lang cánh, cầu thủ trẻ này thi đấu bùng nổ, liên tục khoan phá hàng thủ đối phương bằng nền tảng kỹ thuật và tốc độ ấn tượng. Chính Rogers là người tung ra quả tạt hoàn hảo để Kane thực hiện cú volley trái phá nhân đôi cách biệt, đánh dấu bàn thắng thứ 90 của anh cho tuyển quốc gia.
Các con số thống kê đã lột tả sự chênh lệch khủng khiếp: ngay trong hiệp một, Kane và Rogers mỗi người có 7 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương, trong khi toàn bộ đội hình Cộng hòa Séc có đúng một lần làm được điều này nhờ công của Martin Vitik. Bước sang hiệp hai, kịch bản áp đảo tiếp tục được duy trì.
Quả phạt góc chuẩn xác của Lewis Hall tạo điều kiện để Kane đánh đầu ấn định chiến thắng, dập tắt mọi hy vọng kháng cự của đội khách. Sự bất lực của Cộng hòa Séc không đơn thuần đến từ sức ép tấn công của đối thủ, mà nguyên nhân sâu xa nằm ở sự xuất sắc của bộ đôi trung vệ Marc Guehi và Jarell Quansah. Trong đó, Quansah đạt tỷ lệ thắng 100% trong các pha không chiến và tắc bóng, biến mọi nỗ lực lên bóng của đội khách trở nên vô vọng.
Khi trận đấu dần an bài, lối chơi của đại diện Đông Âu chỉ còn đọng lại những pha phạm lỗi ác ý vì ức chế tâm lý. Trong khi đó, khu trung tuyến của tuyển Anh chứng kiến màn trình diễn nhịp nhàng của Eberechi Eze và Myles Lewis-Skelly. Eze duy trì tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên tới 91.7%, làm chủ hoàn toàn không gian và nhịp độ trận đấu. Sự chênh lệch đẳng cấp thể hiện rõ qua thời lượng kiểm soát bóng 64.4% cùng 24 pha rê dắt thành công của đội chủ nhà so với vỏn vẹn 7 lần của đối thủ.
Lối chơi áp đặt toàn diện cho phép Tuchel thoải mái thử nghiệm hàng loạt tài năng trẻ như Morgan Gibbs-White, James Garner, Jarrad Branthwaite và Rio Ngumoha trong những phút cuối. Màn hủy diệt tại Wembley là lời khẳng định đanh thép rằng tuyển Anh đã hoàn toàn bỏ lại phía sau nỗi buồn World Cup để vươn mình trở thành một cỗ máy chiến thắng đáng sợ.













