Dù Ngoại hạng Anh sắp trở lại, sự chú ý của giới mộ điệu vẫn đổ dồn vào phán quyết về 115 cáo buộc của Manchester City. Tuần trước, một ủy ban độc lập đã ban hành bản báo cáo gay gắt, kết tội Man City trong hầu hết các cáo buộc.
Trọng tâm của phán quyết chỉ ra rằng nửa xanh thành Manchester đã tạo ra các hợp đồng tài trợ giả mạo trị giá lên tới 830 triệu bảng, khiến câu lạc bộ phải đối mặt với hàng loạt hình phạt vô cùng nặng nề.
Ngay lập tức, Man City đã nộp đơn kháng cáo. Hội đồng tư pháp của Ngoại hạng Anh sẽ triệu tập một ủy ban mới gồm ba người để xem xét lại quyết định, nhưng sẽ không xét xử lại từ đầu.
Theo quy định, phiên điều trần mới phải diễn ra trong vòng 12 tuần kể từ khi nộp đơn, kéo dài tối đa 5 ngày và phán quyết sẽ có sau 30 ngày.
Tuy nhiên, tính chất phức tạp của vụ việc cùng với một phiên điều trần về lệnh trừng phạt (có thể diễn ra trước hoặc sau kháng cáo) có thể khiến vụ kiện kéo dài qua mùa giải năm nay, thậm chí tính bằng năm.
Theo nhà báo Simon Bajkowski từ Manchester Evening News, Man City đang vạch ra chiến lược rõ ràng để lật ngược tình thế. Họ chỉ trích quy trình của Ngoại hạng Anh và coi đây là một "phán quyết không an toàn" do thời gian vụ án kéo dài đã làm ảnh hưởng đến tính chính xác của các lời khai.
Đội ngũ pháp lý đắt giá của Man City từng rất ngạc nhiên trước phán quyết có tội, bởi họ cảm thấy 11 tuần điều trần trước đó diễn ra rất khả quan. Do đó, câu lạc bộ tin rằng một hội đồng mới sẽ mang lại một góc nhìn công tâm hơn.
Về mặt bằng chứng cốt lõi, Ngoại hạng Anh cáo buộc giới chủ Man City đã bí mật bơm vốn và ngụy trang dưới vỏ bọc tiền tài trợ. Tuy nhiên, Man City khẳng định họ có "bằng chứng không thể chối cãi" để phản bác.
Lập luận của họ chỉ ra rằng, dòng tiền lấp đầy khoản thâm hụt của các nhà tài trợ thực chất đến từ chính phủ Abu Dhabi, sau đó các nhà tài trợ mới trả tiền cho câu lạc bộ. Dòng tiền này hoàn toàn không xuất phát từ sổ sách của Man City rồi đi vòng trở lại, đồng nghĩa với việc họ không hề vi phạm các quy định tài chính.













