Trong kỳ chuyển nhượng vừa qua, Man Utd tập trung mạnh mẽ vào việc tái thiết tuyến giữa khi chiêu mộ thành công Andrey Santos từ Chelsea, Youri Tielemans từ Aston Villa và Carlos Baleba từ Brighton. Ngoài ra, thủ thành Karl Darlow cũng cập bến Old Trafford theo dạng chuyển nhượng tự do từ Leeds.
Dù giới chuyên môn, trong đó có huyền thoại Gary Neville, từng lên tiếng lo ngại và thúc giục đội bóng bổ sung thêm nhân sự cho hàng phòng ngự (cụ thể là trung vệ và hậu vệ trái), Carrick vẫn tỏ ra tự tin vào chiều sâu đội hình hiện tại.
Phát biểu trong một sự kiện từ thiện, chiến lược gia người Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ chúng tôi đã đưa về câu lạc bộ những cầu thủ thực sự chất lượng, giúp đội bóng mạnh lên ở nhiều khía cạnh, cả về cá nhân lẫn tập thể. Sau kỳ chuyển nhượng, bạn luôn muốn đội bóng của mình mạnh mẽ hơn lúc xuất phát, và tôi tin chắc chúng tôi đã làm được điều đó."
Bên cạnh chuyện chuyển nhượng, Carrick cũng ca ngợi tinh thần thi đấu kiên cường của các học trò sau khởi đầu chệch choạc. Sau trận thua bẽ mặt trước Hull City trong ngày mở màn mùa giải mới, Quỷ đỏ đã nhanh chóng gượng dậy bằng chiến thắng thuyết phục 5-2 trước Ipswich Town trên sân nhà.
Đánh giá về phản ứng của toàn đội, Carrick cho biết: "Kể từ khi tôi trở lại và gắn kết các cầu thủ, chúng tôi đã trải qua một vài thất bại. Tuy nhiên, cách các chàng trai đối diện với nghịch cảnh mang lại cho chúng tôi rất nhiều sự tự tin. Điều làm tôi hài lòng nhất không chỉ là các bàn thắng hay kết quả cuối cùng, mà chính là bản lĩnh và tinh thần thi đấu của toàn đội."
Vào cuối tuần này, Manchester United sẽ hướng đến mục tiêu tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa khi làm khách trên sân của Everton tại Ngoại hạng Anh, trận đấu diễn ra vào Chủ nhật tới.












