 |
| Hà Lan tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng |
Những người yêu Hà Lan đã có cơ sở để tin vào sự trở lại của đội bóng màu da cam. Ký ức buồn từ EURO 2012 nhanh chóng được đẩy lui, và một chân trời mới tươi sáng từng bước mở ra cùng Oranje. Đâu là cơ sở cho những hy vọng vào tương kai? Từ chính những kết quả trên sân cỏ mà Hà Lan gặt hái được. Trong vài ngày qua, thay cho hình ảnh rệu rã dưới thời van Marwijk là một Hà Lan tràn đầy sức sống.
Chỉ trong một thời gian rất ngắn, van Gaal đã thổi vào Oranje rất nhiều nét mới. Nội bộ Hà Lan đã không còn khái niệm của những cái tôi, mà tất cả đang phải chiến đấu vì tập thể. Ở EURO 2012, vì quá nhiều cái tôi đã dẫn đến thất bại thảm hại của đội bóng màu cam - vốn được đánh giá là một trong hai ứng viên vô địch sáng giá nhất (cùng Tây Ban Nha).
Nếu van Marwijk tỏ ra khô cứng trong việc bố trí chiến thuật và cách vận hành, thì van Gaal tạo nên hình ảnh ĐTQG uyển chuyển và linh hoạt hơn. Sự mạch lạc trong những pha phối hợp, lối chơi tấn công được duy trì nhịp nhàng giữa hai cánh và trung lộ, khả năng tấn công có thể được phát động ngay từ phần sân nhà… Tóm lại, Hà Lan trong hai trận đấu chính thức dưới thời van Gaal đang chơi bóng với sức chiến đấu và khát vọng cháy bỏng.
Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để nhận định “cơn lốc màu da cam” đã thực sự trở lại với sức mạnh hủy diệt vốn có. Tuy vậy, một điều chắc chắn là dưới sự chỉ huy của HLV van Gaal, những cầu thủ xứ sở hoa tulip đang trình diễn một vũ điệu đẹp mắt. Từ trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ đến việc trút mưa bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Hungary đã nói lên điều này. Cuộc cách mạng của van Gaal đang đi đúng hướng, mang theo niềm tin cho người hâm mộ.
Ai cũng có thể là người hùng
Điểm nhấn chính trong cuộc cách mạng mà van Gaal đang thực hiện là tính đa dạng về con người và lối chơi. Trong vũ điệu màu cam, khả năng kết liễu đối phương không nằm ở một vài cầu thủ ở hàng tấn công, mà được thực hiện với nhiều nhân tố khác nhau. Nói cách khác, trong tập thể hiện nay, ai cũng đủ sức để trở thành người hùng.
Trước Thổ Nhĩ Kỳ, van Persie tỏa sáng, cùng phong độ tích cực của Narsingh, Snejider, Robben. Đến trận đấu với Hungary, một loạt điều chỉnh về nhân sự không làm ảnh hưởng đến cách vận hành của đội. Nào là việc các trụ cột Robben (chấn thương nhẹ) và Heitinga ngồi dự bị, hay van Persie cũng chỉ đá hiệp thứ nhất.
Thay cho Robben là Jeremain Lens, và cầu thủ đá cánh 24 tuổi này đã có màn trình diễn không thể tưng bừng hơn. Lens là tác giả bàn thắng mở tỷ số, và chính anh nâng cách biệt lên 3-1, dập tắt hoàn toàn hy vọng của đội chủ nhà. Không những thế, cầu thủ của PSV còn có pha kiến tạo để Huntelaar ấn định chiến thắng 4-1 cho Hà Lan. Được van Gaal gọi trở lại sau hai năm vắng bóng, tài năng trẻ một thời của Hà Lan đã không để ai phải thất vọng.
Không ghi bàn, nhưng Narsingh tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng bên cánh phải Hà Lan. Clasie một lần nữa cho thấy sự trưởng thành ở vai trò tiền vệ trung tâm. Trung vệ Martins Indi cũng xứng đáng nhận lời khen ngợi cho màn trình diễn của mình, với bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. Hậu vệ 20 tuổi này đang chiếm vị trí chính thức, và hứa hẹn trở thành thủ lĩnh mới nơi hàng thủ Oranje.
Van Gaal đang thực sự táo bạo trong cách dùng người và vận hành lối chơi. Mọi thứ đang đi đúng hướng mà ông vạch ra, khi Hà Lan khởi đầu với 6 điểm tuyệt đối. Một tháng nữa, Romania - đối thủ chính trong bảng D, cũng sẽ phải quỵ gối trước sức mạnh của những người Hà Lan?
1 Lens là cầu thủ đầu tiên lập cú đúp dưới triều đại mới van Gaal. Cầu thủ của PSV từng được Marwijk triệu tập năm 2010, nhưng sau đó bị bỏ rơi hai năm liền. 5 Trong 3 trận đấu đầu tiên của Hà Lan dưới sự dẫn dắt của Hà Lan, đã có 5 cầu thủ khác nhau ghi bàn (Huntelaar 2, Narsingh 2, Lens 2, van Persie và Martins Indi). 4 Chỉ trong hai trận vòng loại World Cup 2014, HLV van Gaal đã dùng 4 trung vệ khác nhau, gồm Martins Indi, Heitinga, Vlaar và Mathijsen. Trong đó, Martins Indi là người duy nhất đá chính cả hai trận. | |
Ngọc Huy |
00:00 30/11/-0001