Trận lượt về vòng play-off Europa League giữa Red Star và Lille đã kết thúc với chiến thắng 2-0 nghiêng về đại diện nước Pháp sau 120 phút nghẹt thở. Dù nắm lợi thế dẫn trước ở lượt đi, đội bóng Serbia đã phải nhường bước trước bản lĩnh của thầy trò HLV Bruno Genesio với tổng tỷ số 1-2 chung cuộc.
Hành quân đến "chảo lửa" Stadion Rajko Mitic với áp lực phải thắng, Lille đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thành quả đến sớm ở phút thứ 4 khi đội trưởng Benjamin Andre thực hiện quả tạt chuẩn xác để lão tướng Olivier Giroud băng cắt đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số.
Bàn thắng sớm giúp đại diện Ligue 1 quân bình tổng tỷ số sau hai lượt trận và giải tỏa áp lực tâm lý đè nặng. Trong khi đó, Red Star dưới sự chỉ đạo của HLV Dejan Stankovic lộ rõ vẻ lúng túng khi đánh mất hoàn toàn thế trận chủ động vào tay đối thủ.
Lille kiểm soát bóng lên tới 57% trong hiệp một và liên tục bắn phá khung thành của thủ môn Matheus. Những nỗ lực của tài năng trẻ 17 tuổi Vasilije Kostov bên phía chủ nhà là không đủ để tạo nên sự khác biệt trước hàng thủ tổ chức chặt chẽ của đội khách.
Sang hiệp hai, thế trận trở nên giằng co khi cả hai đội đều ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà. Red Star bắt đầu dâng cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng các pha dứt điểm của Seol Young-Woo hay Bruno Duarte đều không đủ độ sắc sảo để đánh bại Berke Ozer.
Sự thận trọng quá mức khiến trận đấu trôi về những phút cuối mà không có thêm bàn thắng nào được ghi, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, những điều chỉnh nhân sự của HLV Bruno Genesio đã phát huy tác dụng tối đa để định đoạt số phận cuộc đối đầu.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 99 khi Fernandez-Pardo thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục bên hành lang cánh trái rồi trả ngược bóng vào trung lộ. Felix Correia bỏ bóng tinh tế để cầu thủ vừa vào sân thay người Nathan Ngoy dứt điểm quyết đoán nhân đôi cách biệt cho Lille.
Bàn thua thứ hai khiến Red Star không còn gì để mất và dồn toàn lực lên tấn công trong những phút còn lại. Tiền đạo kỳ cựu Marko Arnautovic liên tục có những cơ hội ngon ăn trong vòng cấm nhưng sự vô duyên của chân sút người Áo đã khiến đại diện Serbia bất lực.
Bên phía đối diện, Lille suýt chút nữa đã có bàn thắng thứ ba nếu Matheus không phản xạ xuất thần trước cú sút cận thành của Correia. Tuy nhiên, tỷ số 2-0 là quá đủ để đội bóng nước Pháp hoàn tất cuộc lội ngược dòng đầy cảm xúc trên đất khách.
Chiến thắng này đưa Lille tiến thẳng vào vòng 16 đội Europa League, nơi họ sẽ chạm trán những đối thủ sừng sỏ như Lyon hoặc Aston Villa. Đối với Red Star, đây là kết cục cay đắng khi họ đã đánh rơi lợi thế quá lớn có được từ trận lượt đi.
Bản lĩnh của các ngôi sao kinh nghiệm cùng những tính toán thay người hợp lý đã giúp Lille vượt qua cửa tử một cách xứng đáng. Đội bóng của Genesio cho thấy họ là đối thủ đáng gờm tại đấu trường châu lục năm nay với lối chơi lỳ lợm và thực dụng.
Nếu độc giả quan tâm Europa League, có thể đọc bài viết Lịch sử Europa League: Hành trình "lột xác" của giải đấu danh giá thứ hai châu Âu.
Kết quả chung cuộc: Red Star 0-2 Lille
Cầu thủ ghi bàn: Olivier Giroud (4'), Nathan Ngoy (99')
Đội hình ra sân:













