
Trận đấu diễn ra đầy cảm xúc khi Liverpool dẫn trước 2-0 nhờ công Hugo Ekitike và Cody Gakpo, nhưng Antoine Semenyo lập cú đúp để đưa Bournemouth trở lại thế cân bằng. Khi trận đấu trôi về những phút cuối, Chiesa – vào sân từ ghế dự bị – đã tung cú vô-lê chuẩn xác đưa Liverpool dẫn 3-2. Mohamed Salah sau đó ấn định chiến thắng 4-2 ở phút bù giờ, giúp nhà đương kim vô địch bảo toàn 3 điểm quan trọng.
Chiesa từng bị đồn đoán có thể rời Anfield hè này sau mùa giải đầu tiên không như ý. Tuy nhiên, sau màn trình diễn vừa qua, cầu thủ người Italia khẳng định anh muốn ở lại cống hiến.
Chiesa nói: “Tôi rất hạnh phúc ở Liverpool. Tôi sẽ nói chuyện với CLB nhưng tôi muốn ở lại đây và chiến đấu để giành nhiều danh hiệu.”
Niềm vui của Chiesa xen lẫn sự xúc động khi toàn đội và CĐV tiếp tục dành sự tưởng nhớ cho Diogo Jota – cầu thủ vừa qua đời.
Chiesa chia sẻ với BBC: “Đó là khoảnh khắc tuyệt vời với tôi nhưng suy nghĩ của tôi hướng về Diogo. Các CĐV đã hát vang tên anh ấy trong suốt trận đấu, điều đó thật cảm động. Sau bàn thắng, tôi chỉ nghĩ đến gia đình anh ấy và người em Andre.”
Trước đó, Chiesa chỉ có 2 bàn thắng cho Liverpool mùa trước, ở FA Cup và Carabao Cup. Anh tỏ ra phấn khích khi cuối cùng cũng nổ súng tại Ngoại hạng Anh: “Mất một năm để tôi ghi bàn ở Ngoại hạng Anh, nhưng như người Italia nói: muộn còn hơn không.”
Sau trận đấu căng thẳng này, Liverpool sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại vào ngày 26/8 với chuyến làm khách trên sân Newcastle, rồi tiếp Arsenal tại Anfield vào ngày 31/8, mở ra giai đoạn đầy thử thách đầu mùa.