Benjamin Sesko vẫn chưa thực sự tỏa sáng tại Manchester United.
Sau mỗi trận không thắng, Manchester United lại đối mặt với cơn bão chỉ trích. Trận hòa 2-2 trước Nottingham Forest chấm dứt chuỗi ba chiến thắng liên tiếp, và lần này, huyền thoại Gary Neville nhắm thẳng vào Benjamin Sesko – tân binh 22 tuổi trị giá gần 74 triệu bảng. "Tôi vẫn chưa hiểu rõ về cậu ấy. Sự phán xét vẫn còn đó. Sesko kém xa so với những bản hợp đồng mùa hè khác của Manchester United trên hàng công, như Cunha và Mbeumo. Cậu ấy trông có vẻ lúng túng", Neville bình luận gay gắt.
Yêu cầu cao hơn từ một cầu thủ khoác áo Quỷ đỏ là điều chính đáng, đặc biệt với mức giá "khủng". Sesko quả thực có trận đấu mờ nhạt trước Forest: Thiếu sắc bén trong vòng cấm, xử lý bóng đôi lúc vụng về. Tuy nhiên, việc so sánh anh với Matheus Cunha và Bryan Mbeumo như Neville làm là một sai lầm lớn, thiếu chiều sâu và bỏ qua chi tiết quan trọng về bản chất các bản hợp đồng.
Cunha và Mbeumo: "Sẵn sàng chiến đấu" tại Premier League
Cunha cùng Mbeumo cập bến Old Trafford với hành trang dày dặn: Đã được "chứng thực" qua môi trường khắc nghiệt của Ngoại hạng Anh. Họ quen thuộc với tốc độ cao, yêu cầu thể chất khổng lồ và áp lực không ngừng. Việc hòa nhập nhanh chóng là điều dễ hiểu, thậm chí có thể dự đoán. Chính HLV Ruben Amorim ưu tiên những thương vụ "ít rủi ro" như vậy, giúp hàng công Quỷ đỏ ổn định ngay lập tức.
  Benjamin Sesko là bản hợp đồng cho tương lai.
Ngược lại, Benjamin Sesko là câu chuyện hoàn toàn khác. Anh là khoản đầu tư dài hạn, một "viên ngọc thô" cần mài giũa. Man United chi lớn cho tiền đạo Slovenia sau khi bỏ lỡ Liam Delap hay Viktor Gyokeres, chấp nhận rủi ro để xây dựng tương lai. So sánh Sesko với bộ đôi kia giống như đánh giá một sinh viên năm nhất với những kỹ sư có kinh nghiệm – khập khiễng và thiếu công bằng.
So sánh hợp lý hơn: Sesko vs Hojlund – hành trình của tài năng trẻ
Nếu muốn so sánh, hãy nhìn vào Rasmus Hojlund – một tân binh trẻ khác từng gánh trọng trách ghi bàn tại Old Trafford. Hojlund phải chờ đến trận thứ 15 tại Ngoại hạng Anh mới "thông nòng". Trong khi đó, Sesko làm được điều ấy ngay trận thứ sáu. Với chỉ 11 lần ra sân và 7 lần đá chính, đánh giá anh lúc này là quá vội vã. Chỉ một tháng trước, Man United còn chìm trong khủng hoảng – môi trường không lý tưởng để bất kỳ tân binh trẻ nào bùng nổ.
Sesko cần cải thiện: Sắc bén hơn, hiệu quả hơn trong vòng cấm. Nhưng gọi anh "lúng túng" và so sánh bất hợp lý là thiếu tầm nhìn. Gary Neville đã bỏ lỡ điểm mấu chốt: Sesko không phải giải pháp tức thì như Cunha hay Mbeumo. Anh là canh bạc tương lai – một tiền đạo cao lớn, tốc độ, tiềm năng trở thành sát thủ hàng đầu nếu được kiên nhẫn.
Man United đang tái thiết dưới Amorim, và những bản hợp đồng như Sesko chính là nền tảng cho thành công bền vững. Chỉ trích vội vàng có thể làm lung lay niềm tin của cầu thủ trẻ, trong khi điều anh cần là thời gian và sự ủng hộ. Neville – với kinh nghiệm dày dặn – lẽ ra nên nhìn nhận sâu sắc hơn: Không phải tân binh nào cũng "nổ" ngay từ ngày đầu. Sesko đang trên hành trình đúng đắn, và Quỷ đỏ sẽ gặt hái nếu giữ vững niềm tin.















