
Khoảnh khắc Foden bật cười khi Tottenham nâng tỷ số lên 2-0.
Diễn biến đó lập tức gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Bởi ở thời điểm đó, City vừa trải qua hai cú sốc liên tiếp: Brennan Johnson mở tỷ số bằng pha phản công sắc bén, rồi ngay sau đó, một sai lầm đáng trách của thủ môn James Trafford tạo điều kiện để Joao Palhinha nhân đôi cách biệt cho Spurs.
Việc Foden bật cười khiến nhiều người đặt dấu hỏi: phải chăng anh đang chế nhạo đồng đội? Tuy nhiên, theo suy đoán từ phần đông người hâm mộ, biểu cảm đó thực chất là phản ứng đối với tiếng hò reo đến từ khán đài đội khách. Cụ thể, các cổ động viên Tottenham được cho là đã hát vang câu: “Champions of Europe, we know what we are” – một khẩu hiệu thường dùng để khiêu khích đối phương.
Các bình luận trên mạng xã hội nhanh chóng đưa ra kết luận: Foden không cười vì bàn thua, mà vì sự mỉa mai lố bịch trong lời ca của fan Spurs – đội bóng vốn chưa từng vô địch Champions League. Một người hâm mộ viết: “Không phải cười Trafford đâu, là cười câu hát của Tottenham đấy chứ.”
Bất chấp những lời bàn tán, không ai có thể phủ nhận rằng Foden vẫn là một trụ cột của Man City. Dù chưa tìm lại phong độ tốt nhất trong giai đoạn đầu mùa giải, anh vẫn nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ HLV Pep Guardiola, người từng mô tả anh là “một tài năng đặc biệt mà thế giới bóng đá hiếm có”.