
Rayan Ait-Nouri tập tễnh rời sân sau khi dính chấn thương.
Trận đấu giữa Manchester City và Tottenham Hotspur tại Etihad diễn ra đúng với kỳ vọng về cường độ và áp lực, nhưng niềm hy vọng mới của đội chủ nhà – Rayan Ait-Nouri – đã không có được màn ra mắt trọn vẹn trong màu áo xanh.
Chỉ sau 23 phút thi đấu, hậu vệ cánh người Algeria buộc phải rời sân vì chấn thương, nhường chỗ cho Nathan Ake. Sự thay đổi người này đến trong bối cảnh Man City đang áp đảo hoàn toàn về thế trận và kiểm soát bóng vượt trội. Tuy nhiên, mất mát về mặt nhân sự khiến kế hoạch chiến thuật của Pep Guardiola phải điều chỉnh sớm hơn dự kiến.
Tình huống đáng lo ngại bắt đầu xuất hiện ở phút 19, khi Ait-Nouri có pha va chạm không rõ ràng nhưng sau đó có dấu hiệu tập tễnh và giảm hẳn nhịp độ di chuyển. Dù cố gắng thi đấu thêm vài phút, anh buộc phải nằm sân và ra hiệu xin thay người. Theo quan sát từ Sky Sports, ban huấn luyện Man City đã nhanh chóng yêu cầu Nathan Ake khởi động, cho thấy sự chuẩn bị chủ động trước tình huống này.
Trước thời điểm Ait-Nouri rời sân, Man City đang thể hiện sự vượt trội rõ rệt về thế trận. Đội chủ nhà đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép và buộc Tottenham phải co cụm phòng ngự. Erling Haaland có một pha dứt điểm nguy hiểm nhưng bị Cristian Romero kèm chặt. Trong khi đó, một pha lên bóng hiếm hoi của Spurs do Pape Matar Sarr thực hiện cũng bị bắt lỗi việt vị.
Mặc dù thế trận thuộc về City, sự thay đổi người bắt buộc sớm phần nào ảnh hưởng đến sự cân bằng trong cách triển khai bóng ở hai biên – yếu tố đặc biệt quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của Guardiola.
Với lịch thi đấu dày đặc ở giai đoạn đầu mùa giải, việc Ait-Nouri – một tân binh được kỳ vọng – dính chấn thương ngay trong trận sân nhà đầu tiên sẽ là tổn thất không nhỏ cho Pep Guardiola. Man City vốn đã không sở hữu lực lượng dày ở vị trí hậu vệ trái, và việc mất đi một phương án đột biến như Ait-Nouri sẽ đặt ra thách thức không nhỏ trong những vòng đấu tới.