
Nguyễn Filip nói không với tất cả các loại đồ uống có cồn
Thủ môn Filip Nguyễn không chỉ gây chú ý nhờ kỹ năng chuyên môn mà còn bởi tinh thần chuyên nghiệp rõ nét qua những chia sẻ gần đây về kỷ luật cá nhân và quan điểm về văn hóa bóng đá Việt Nam.
Là cầu thủ trưởng thành từ Cộng hòa Séc – quốc gia nổi tiếng với nền văn hóa bia rượu sôi động, nhiều người có thể nghĩ anh dễ dàng hòa nhập với thói quen đó. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn, Filip Nguyễn cho thấy sự kỷ luật thép khi kiên quyết nói không với rượu bia. Anh nhận thức sâu sắc việc duy trì thể trạng tốt nhất là yêu cầu bắt buộc của một vận động viên đỉnh cao.
Filip Nguyễn chia sẻ: "Thực ra thì tôi đến từ CH Séc, nơi nổi tiếng là xứ sở bia. Nhưng mà tôi biết mình là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nên chuyện uống bia là không phù hợp. Chuyện đó cũng không tốt cho cuộc sống hằng ngày của một cầu thủ." Vì thế, anh không chỉ tránh xa bia mà còn từ chối tất cả đồ uống có cồn, một sự hy sinh cần thiết nhằm bảo vệ phong độ và sức khỏe.
Bên cạnh đó, thủ thành sinh năm 1992 còn có những quan sát thú vị về văn hóa rượu bia của người Việt. Anh hóm hỉnh cho biết: "Tôi thấy hầu hết người Việt Nam khi uống bia hay rượu là mặt đỏ bừng như nắng chiếu luôn nên rất dễ dàng để nhận ra ai đó đang say." Điều này cho thấy anh nhanh chóng hòa nhập và quan sát tinh tế sau hơn hai năm gắn bó với bóng đá Việt Nam.
Tuy nhiên, sự hòa nhập không đồng nghĩa với hòa tan. Filip Nguyễn vẫn giữ tư duy chuyên nghiệp được hình thành tại châu Âu và thẳng thắn chỉ ra một điểm khác biệt trong văn hóa thể thao tại Việt Nam. Anh nhận thấy: "Nhiều người Việt Nam, không chỉ là cầu thủ, không thích bị chỉ trích. Họ không thích bạn chỉ ra lỗi sai của họ."
Sự khác biệt này từng gây ra va chạm ngay trên sân cỏ. Anh kể lại một tình huống khi lớn tiếng nhắc nhở đồng đội – hành động được xem là bình thường và cần thiết ở châu Âu để duy trì kỷ luật chiến thuật. "Từng có lần, tôi hét lên với đồng đội trong lúc thi đấu. Ở châu Âu, chuyện đó là hoàn toàn bình thường. Nhưng ở trường hợp kể trên, một số bạn tỏ ra khó chịu và chúng tôi nảy ra tranh cãi."
Phản ứng của Filip Nguyễn trong tình huống ấy cho thấy triết lý đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân. Anh khẳng định: "Được thôi. Nếu bạn không muốn mình tốt hơn thì đó không phải là việc của tôi nữa. Nhưng hãy làm tròn nhiệm vụ trong trận đấu là được."