
Với nhiều người, FIFA Club World Cup phiên bản mở rộng là sân chơi danh giá để xác định đội bóng hay nhất thế giới. Nhưng với các cầu thủ PSG và nhiều CLB lớn châu Âu khác, đây lại là một gánh nặng không mong muốn – một giải đấu đến vào thời điểm tồi tệ nhất và có nguy cơ phá hủy toàn bộ chu kỳ thể lực, phong độ và cả... sự nghiệp của họ.
PSG vừa trải qua một mùa giải kéo dài và khốc liệt. Với lịch thi đấu dày đặc ở Ligue 1, Champions League, và nghĩa vụ tuyển quốc gia, không ít trụ cột của họ thi đấu gần như không ngơi nghỉ suốt năm qua. Vậy mà khi mùa hè – quãng thời gian duy nhất để nghỉ ngơi, hồi phục và chuẩn bị cho mùa giải mới – vừa mới bắt đầu, FIFA lại “tặng thêm” một món quà không ai muốn: Club World Cup.
Hãy nhìn lại trận thua sốc Botafogo – đại diện của Brazil – để thấy rõ vấn đề. PSG ra sân với đội hình mạnh nhưng thi đấu như những kẻ mộng du. Cầu thủ mỏi mệt, thi đấu cầm chừng, không có động lực rõ ràng. Vì sao? Vì đơn giản, họ không còn năng lượng để cháy hết mình cho một giải đấu vốn không phải là ưu tiên, nhất là khi chỉ vài tuần sau là mùa giải mới sẽ khởi tranh.
Đây là điểm mấu chốt. Club World Cup không chỉ “chen ngang” kỳ nghỉ hè, mà còn đẩy các cầu thủ vào tình trạng kiệt sức. Với thể thức Champions League mới – vốn đã tăng số trận đấu – nay thêm giải Club World Cup, khối lượng vận động của các ngôi sao bị đẩy tới giới hạn nguy hiểm. Một chấn thương ở giai đoạn này có thể khiến họ vắng mặt cả đầu mùa, hoặc tệ hơn là lỡ luôn World Cup 2026 – điều không ai mong muốn.

Câu hỏi đặt ra: Chúng ta đã có Champions League – giải đấu vốn đã quy tụ các đội bóng hàng đầu thế giới. Vậy tại sao cần thêm một Club World Cup để xác định “đội mạnh nhất hành tinh”? Nếu một CLB châu Âu không vô địch giải này, liệu có nghĩa là họ không đủ giỏi – hay đơn giản là họ... không muốn chơi?
Sự thờ ơ của người hâm mộ cũng là lời cảnh báo rõ ràng. Tỷ lệ lấp đầy sân ở vòng khai mạc chỉ đạt 56,8% – con số quá thấp với một giải đấu tầm "thế giới". Rõ ràng, khi mùa giải vừa kết thúc, các trận giao hữu quốc tế vừa kết thúc, thì chẳng mấy ai còn hào hứng để theo dõi thêm một giải đấu nữa, nhất là khi đội bóng của họ ra sân với tâm thế giữ chân hơn là chiến thắng.
Với PSG – một đội bóng đặt tham vọng lớn ở Champions League – việc phải chia sức cho Club World Cup chẳng khác nào tự bào mòn chính mình. Khi mọi thứ đang được xây dựng lại dưới thời Luis Enrique, họ cần sự tập trung, nghỉ ngơi và chuẩn bị tốt nhất, không phải một chuyến du đấu bị ép buộc dưới danh nghĩa "vinh quang toàn cầu".
Club World Cup, với lịch thi đấu nghịch lý và giá trị chuyên môn gây tranh cãi, đang trở thành cơn ác mộng mới với các CLB lớn. Với PSG, đó không chỉ là rủi ro về thể lực – mà còn là mối đe dọa trực tiếp đến mục tiêu lớn nhất mà họ hằng khao khát: vinh quang châu Âu.