
Ngay từ đầu, đội bóng thành London áp đảo hoàn toàn đối thủ. Đáng chú ý, Riccardo Calafiori là người ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 7-1 đầy thuyết phục cho Arsenal, khiến các CĐV vỡ òa sung sướng.
Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ thích thú hơn cả chính là chiến thuật độc đáo mà Arteta áp dụng trong trận đấu này. Trước đó, trong buổi trò chuyện với huyền thoại Martin Keown, Arteta từng úp mở về ý tưởng để các hậu vệ tham gia tấn công nhiều hơn.
Khi được hỏi về khả năng chơi như một tiền đạo của Calafiori sau những bàn thắng trước Man City và Wolves, chiến lược gia người Tây Ban Nha cười và nói: “Điều này từng được áp dụng trong quá khứ.
Hậu vệ cũng có thể trở thành mối đe dọa, đặc biệt khi đối đầu với hàng thủ lùi sâu. Đây là một phương án chúng tôi có thể sử dụng”.
Và đúng như dự đoán, Calafiori đã thi đấu như một tiền đạo thực thụ trước PSV. Màn trình diễn của anh khiến các CĐV không khỏi phấn khích. Một fan bình luận: “Chúng ta có một trung vệ nhưng chơi như tiền đạo! Xem cách Calafiori dứt điểm kìa”. Người khác hài hước so sánh: “Calafiori còn nguy hiểm hơn cả Sterling trong vòng cấm”.
Sau trận đấu, đội trưởng Odegaard bày tỏ sự phấn khích: “Đây là một trận đấu tuyệt vời. Champions League luôn khó khăn, nhất là trên sân khách, nhưng chúng tôi đã có màn trình diễn xuất sắc”.
Trong khi đó, Arteta không giấu được sự vui mừng: “Hai trận gần nhất chúng tôi không ghi bàn, nên chiến thắng này thật sự ý nghĩa. Arsenal đã chờ đợi quá lâu để trở lại Champions League, và đêm nay là một khoảnh khắc đặc biệt”.
Với chiến thắng này, Arsenal coi như đặt một chân vào tứ kết Champions League mùa giải năm nay.