
Crystal Palace vừa ra mắt áo đấu mùa 2025/26.
Tương lai của Eberechi Eze tại Crystal Palace đang trở nên mờ mịt khi anh vắng mặt bí ẩn trong buổi ra mắt áo đấu sân nhà mùa giải 2025-26 của CLB. Hành động này được xem là dấu hiệu rõ ràng cho khả năng tiền vệ tấn công này sắp chia tay đội bóng.
Trong chiến dịch quảng bá áo đấu mới, Crystal Palace giới thiệu nhiều cầu thủ chủ chốt như Jean-Philippe Mateta, Marc Guehi, Adam Wharton và tân binh Maxence Lacroix. Tuy nhiên, sự thiếu vắng nổi bật nhất là Eze, người đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của đội bóng.
Động thái vắng mặt của Eze diễn ra trong bối cảnh tin đồn Arsenal rất muốn chiêu mộ anh bằng việc kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 60 triệu bảng cùng 8 triệu bảng phụ phí đi kèm. Việc không đưa Eze vào chiến dịch quảng bá được giới truyền thông và người hâm mộ nhận định như sự chuẩn bị cho một cuộc sống không có anh tại Palace.
Nỗi lo mất Eze càng tăng khi Crystal Palace đối mặt với mùa hè biến động. Hậu vệ Daniel Munoz dù vừa gia hạn hợp đồng cũng bày tỏ mong muốn ra đi để đầu quân cho đội bóng lớn hơn. Trong khi đó, trung vệ Marc Guehi nhận được sự quan tâm từ Liverpool còn tiền đạo Jean-Philippe Mateta cũng nằm trong tầm ngắm của nhiều CLB.
Thêm vào đó, Palace chịu tổn thất khi bị loại khỏi Europa League do vấn đề liên quan đến đa sở hữu CLB. Mặc dù chưa có thông báo chính thức, sự vắng mặt của Eze trong lễ ra mắt áo đấu được xem là tín hiệu rõ ràng anh sẽ sớm cập bến sân Emirates.
Tình hình này đặt ra thách thức lớn cho HLV Oliver Glasner cùng ban lãnh đạo Crystal Palace trong kế hoạch xây dựng đội hình mới.