
Các cầu thủ tỏ ra khá thoải mái trong buổi tập cuối cùng. Mặc dù trước mắt là một đối thủ khó nhằn đến từ Hàn Quốc, nhưng mọi người đều rất vui vẻ.

Đức Huy vẫn phải tập riêng, anh chắc chắn sẽ không thể tham dự trận đấu vào ngày mai. Thậm chí khả năng dự SEA Games của cầu thủ này vẫn còn bỏ ngỏ.

Bộ đôi thủ môn Sỹ Huy và Tiến Dũng.

Xuân Trường chắc chắn là cái tên đáng chú ý nhất của U22 Việt Nam. Ngày mai anh sẽ được đối đầu với hai người đồng đội tại Gangwon là Lee Kyun Ho và Oh Beom Seok.

Những phút giải lao vui vẻ của các cầu thủ.

Nụ cười không bao giờ tắt của Đông Triều.

Tiền đạo trẻ Đức Chinh nổi hứng pha trò hài hước.

Anh khiến Công Phượng phải bật cười. Có thể thấy sau một thời gian tập luyện và thi đấu cùng nhau, các cầu thủ của lứa U20 đã xóa bỏ hoàn toàn khoảng cách với các đàn anh.

Một nhóm cổ động viên đến xem U22 Việt Nam tập luyện. Chứng kiến điều này, một thành viên đến từ Hàn Quốc tỏ ra khá ngạc nhiên và thích thú bởi ở đất nước của họ, việc CĐV đến sân tập để theo dõi các cầu thủ là một điều rất hiếm gặp.
Giang Nguyễn - Thể thao Việt Nam |
23:10 28/07/2017