
Trong số những cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận hoà này, Gianluigi Donnarumma – thủ môn của Man City – là tâm điểm của nhiều tranh cãi và bình luận. Màn trình diễn của anh, tuy có những điểm sáng, nhưng cũng bộc lộ những khoảnh khắc thiếu ổn định, đặc biệt là trong tình huống dẫn đến quả phạt đền gây tranh cãi.
Nhìn vào các số liệu thống kê, Donnarumma đã có 90 phút thi đấu trọn vẹn. Anh thực hiện được 1 pha cứu thua, nhưng cũng để thủng lưới 2 bàn. Chỉ số xGOT faced (bàn thua dự kiến phải nhận từ những cú sút trúng đích) của anh là 1,23, trong khi số bàn thắng cản phá được lại là -0.77. Điều này cho thấy Donnarumma đã để lọt lưới nhiều hơn so với những gì được mong đợi dựa trên chất lượng cú sút mà anh phải đối mặt. Đây là một con số đáng lo ngại cho một thủ môn đẳng cấp thế giới.
Tuy nhiên, không thể phủ nhận những nỗ lực của Donnarumma trong trận đấu. Anh đã có một pha cứu thua quan trọng ở phút 60, giúp Man City duy trì lợi thế dẫn bàn vào thời điểm đó. Pha bay người cản phá này là một minh chứng cho phản xạ và khả năng đọc tình huống của anh. Ngoài ra, Donnarumma cũng thực hiện 1 pha bắt bóng bổng và 1 pha đấm bóng, cho thấy sự chủ động của anh trong việc kiểm soát khu vực cấm địa.
Về khả năng chuyền bóng, Donnarumma đạt tỷ lệ chính xác 77% (10/13 đường chuyền thành công), và 1/3 đường chuyền dài của anh đi chính xác. Dù không phải là một con số quá ấn tượng, nhưng nó cho thấy anh vẫn tham gia vào lối chơi từ tuyến dưới của Man City. Anh cũng đã có 1 lần đóng vai thủ môn quét, thể hiện sự nhanh nhẹn trong việc lao ra khỏi khung thành để cản phá các tình huống nguy hiểm. Tổng cộng, Donnarumma có 7 pha thu hồi bóng, con số khá ổn đối với một thủ môn.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong màn trình diễn của Donnarumma, và cũng là nguyên nhân gây ra một cuộc hỗn chiến, là tình huống phạt đền cuối trận. Sau khi VAR can thiệp và xác định Nico Gonzalez đã phạm lỗi trong vòng cấm, Eric Dier đã thực hiện thành công quả penalty, cân bằng tỷ số 2-2 cho Monaco.

Sự việc càng trở nên căng thẳng khi Donnarumma từ chối trả bóng, khiến các cầu thủ Monaco tức giận và tạo ra một màn ẩu đả nhỏ giữa hai đội. Bernardo Silva phải nhận thẻ vàng. Hành động này của Donnarumma, dù có thể được xem là một nỗ lực nhằm câu giờ hoặc gây áp lực tâm lý cho đối thủ, đã cho thấy sự thiếu bình tĩnh và kinh nghiệm trong những khoảnh khắc then chốt.
Dù anh vẫn là một thủ môn tài năng với tiềm năng lớn, nhưng những sai lầm như vậy có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến kết quả của đội bóng, đặc biệt là trong một trận đấu Champions League đầy căng thẳng.