
Silva có trận đấu mờ nhạt trước Monaco.
Manchester City đã trải qua một trận đấu đáng tiếc tại Champions League khi bị AS Monaco cầm hòa 2-2 trên sân Stade Louis II. Dù Erling Haaland tiếp tục thể hiện phong độ săn bàn ấn tượng với cú đúp, nhưng quyết định gây tranh cãi của trọng tài Jesus Gil Manzano ở phút cuối đã khiến Man City đánh rơi chiến thắng. Tuy nhiên, ngoài quả phạt đền, một dấu hỏi lớn khác được đặt ra chính là việc HLV Pep Guardiola quyết định giữ Bernardo Silva trên sân trong suốt trận đấu, bất chấp màn trình diễn nhạt nhòa của tiền vệ người Bồ Đào Nha.
Man City tưởng chừng đã nắm chắc 3 điểm sau khi Haaland đưa đội khách dẫn 2-1 ngay trong hiệp một. Thế nhưng, tình huống Eric Dier bị Nico Gonzalez chạm giày trong vòng cấm đã mang đến quả phạt đền cho Monaco, giúp đội bóng xứ Công quốc gỡ hòa. Trận đấu khép lại với nhiều tiếc nuối cho các CĐV nửa xanh thành Manchester.
Dẫu vậy, không ít người hâm mộ lại tập trung sự chú ý vào Bernardo Silva. Tiền vệ 31 tuổi vốn được Guardiola xem như "cánh tay phải" trong suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, trước Monaco, Silva gần như mất hút. Anh chỉ thắng 1/5 pha tranh chấp, chuyền chính xác 1 trong 3 lần tạt bóng, để mất bóng tới 12 lần và bị qua người 3 lần. Sự thiếu ổn định của Silva càng trở nên rõ rệt khi so sánh với Jeremy Doku, cầu thủ chơi sáng sủa nhưng lại bị rút ra để nhường chỗ cho Savinho, trong khi Silva vẫn được Pep giữ lại đến hết trận.
Màn trình diễn kém cỏi này khiến nhiều CĐV đặt câu hỏi về lý do Silva vẫn được ưu ái. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng Pep đang quá bảo thủ và thiên vị Silva. Một fan bức xúc: “Pep sẽ khiến chúng ta ghét Bernardo Silva, ông ấy thay Doku và giữ Bernardo Silva trên sân.” Một người khác thẳng thắn: “Silva giờ đã vô dụng và đã đến lúc phải thừa nhận.”

Tiền vệ người Bồ Đào Nha bị chỉ trích vì thiếu hiệu quả.
Thực tế, sự sa sút của Silva không phải chỉ mới xuất hiện ở mùa giải này. Từ sau chiến dịch 2023/24, phong độ của anh đã có dấu hiệu đi xuống, tương tự trường hợp Kevin De Bruyne khi không còn duy trì sự ổn định như trước. Guardiola từng mạnh dạn loại dần De Bruyne khỏi đội hình xuất phát, và nhiều người cho rằng ông nên làm điều tương tự với Silva – người sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè năm sau.
Không thể phủ nhận Silva đã có những đóng góp to lớn cho Man City từ khi gia nhập vào năm 2017 với mức phí 43 triệu bảng. Anh là một phần quan trọng trong kỷ nguyên vàng của Pep Guardiola, giành hầu hết các danh hiệu cao quý. Với nhiều CĐV, Silva xứng đáng có một bức tượng ngoài sân Etihad. Thế nhưng, bóng đá luôn là câu chuyện của hiện tại, và những gì Silva thể hiện ở Stade Louis II cho thấy anh đang không còn giữ được tầm ảnh hưởng.
Man City rõ ràng cần một cuộc tái cấu trúc để duy trì sức mạnh ở châu Âu. Quyết định giữ Silva trên sân bất chấp phong độ nhạt nhòa đã khiến Pep Guardiola nhận nhiều chỉ trích. Trong bối cảnh đội hình Man City cần sự tươi mới, câu hỏi đặt ra là: liệu đã đến lúc Pep phải mạnh tay với Bernardo Silva như từng làm với De Bruyne, thay vì tiếp tục đặt niềm tin mù quáng? Đây có thể là dấu hiệu cho thấy một cuộc chia tay sắp xảy ra vào mùa hè năm sau.