
Diogo Jota đột ngột qua đời ở tuổi 28.
Ngày 3 tháng 7 năm 2025, thông tin Diogo Jota - chân sút 28 tuổi của Liverpool và đội tuyển Bồ Đào Nha - qua đời trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại tỉnh Zamora, Tây Ban Nha, đã khiến thế giới bóng đá rúng động. Cùng trong vụ tai nạn thương tâm này, em trai anh, Andre Silva, cũng không qua khỏi.
Theo MARCA, phản ứng từ truyền thông Anh, châu Âu và thế giới đã đến rất nhanh, thể hiện sự tiếc thương sâu sắc dành cho Liverpool và gia đình Jota. Trong bài viết mở đầu, MARCA nhấn mạnh: "Liverpool đang khóc thương cho sự ra đi của Diogo Jose Teixeira da Silva".
Sự mất mát với Liverpool là rất lớn khi Jota không chỉ là cầu thủ mà còn là biểu tượng, người mang sức sống trở lại sân Anfield. Trong 182 trận khoác áo The Reds, anh ghi được 65 bàn và 26 kiến tạo, minh chứng cho tầm ảnh hưởng to lớn của mình.
Đặc biệt, MARCA dẫn lời HLV Jurgen Klopp từng nhận xét về tài năng của Jota: "Cậu ấy xuất sắc hơn nhiều so với những gì tôi nghĩ." Klopp ca ngợi Jota có "bộ não vượt trên mức bình thường", biết nhìn thấy những điều trước người khác và thích nghi nhanh với các tình huống. Những lời khen ấy, nay càng thêm ý nghĩa khi nhắc về sự mất mát lớn của làng bóng đá.

Diogo Jota vô địch Nations League cùng Bồ Đào Nha.
Hành trình sự nghiệp của Jota không phải lúc nào cũng suôn sẻ. MARCA nhắc lại giai đoạn anh ở Atletico Madrid từ năm 2016, nơi anh không có trận đấu chính thức nào. Dù vậy, Jota từng chia sẻ với The Athletic rằng anh không hối tiếc về quãng thời gian đó: "Tôi không hối hận khi đến Atletico... Mỗi trải nghiệm đều cho phép bạn phát triển và trưởng thành."
Sự kiên trì giúp anh tỏa sáng ở Wolverhampton, mở ra cơ hội chuyển đến Liverpool năm 2020. Jota không chỉ giành các danh hiệu như Premier League, FA Cup mà còn góp phần giúp Bồ Đào Nha hai lần vô địch Nations League.
MARCA khép lại bài viết bằng cách tái hiện những phẩm chất của Jota như một lời tiễn biệt trang trọng. Diogo Jota ra đi để lại di sản của một cầu thủ thông minh, kiên định và tài hoa. Cầu mong anh yên nghỉ.