
Man City vs MU: Khi cả hai cùng khủng hoảng đầu mùa.
Derby Manchester lần thứ 197 diễn ra trong bối cảnh khá lạ: cả Man City lẫn Man United đều đang loay hoay tìm phong độ. Một chiến thắng lúc này sẽ không chỉ mang ý nghĩa danh dự mà còn là cú hích tinh thần cực lớn cho đội giành trọn 3 điểm.
Phong độ trái ngược
Man City khởi đầu chệch choạc, mới có 3 điểm sau 3 vòng và đang ngụp lặn ở vị trí 13. Hai trận thua liên tiếp trước Tottenham và Brighton khiến Pep Guardiola chịu áp lực nặng nề. Lần gần nhất City thua 3/4 trận mở màn, họ thậm chí… xuống hạng (mùa 1995/96).
Trong khi đó, Man Utd của Ruben Amorim cũng chưa ổn định. Dù vừa thắng Burnley nhờ quả pen phút 90+7 của Bruno Fernandes, lối chơi Quỷ Đỏ vẫn lắm vấn đề. Chuỗi 6 trận sân khách không thắng khiến họ đối diện thêm áp lực.
Đối đầu khó lường
Man City thắng 5/8 lần chạm trán gần nhất, nhưng Man Utd lại đặc biệt có duyên tại Etihad: trong 16 trận thua sân nhà của Pep ở Premier League, có tới 4 lần trước chính MU. Đáng nhớ nhất là cú ngược dòng 2-1 mùa trước. Thực tế, đội chủ nhà chỉ thắng 6/20 derby gần nhất.
Cơn bão chấn thương
Cả hai bên đều tan hoang đội hình. City mất Gvardiol, Stones, Rico Lewis ở hàng thủ, còn Marmoush không thể ra sân. Điểm sáng duy nhất là Rodri đã trở lại.
MU thiếu Mount, Dalot và Cunha nhưng lại có tân binh Sesko sẵn sàng đá chính Ngoại hạng Anh lần đầu. Bayindir sẽ bắt chính thay Onana.
Điểm nóng chiến thuật
Pep vẫn sẽ chơi kiểm soát, nhưng hàng thủ vá víu buộc City dè chừng các pha phản công của MU. Khu vực trung tuyến, nơi Rodri – Bernardo đối đầu Casemiro – Bruno, sẽ quyết định thế trận. Haaland đụng De Ligt cũng là cặp đấu đáng chờ.
Nhận định
Man City có lợi thế sân nhà nhưng tổn thất nặng. MU thì bất ổn nhưng lại “có duyên” ở Etihad. Trận derby khó lường này nhiều khả năng khép lại với kịch bản chia điểm.
Dự đoán: Man City 1-1 Man Utd