Cú sốc tại Vitality và chẩn đoán về Liam Delap
Trận hòa 0-0 trước Bournemouth cuối tuần qua không chỉ chấm dứt chuỗi 20 trận ghi bàn liên tiếp của Chelsea mà còn để lại hậu quả nặng nề về mặt lực lượng.
Liam Delap đã phải rời sân ở phút 32 với cánh tay phải được cố định bằng đai treo. HLV Enzo Maresca thừa nhận chấn thương này "khá tệ". Dù chưa có thông báo chính thức về thời gian hồi phục, các nguồn tin thân cận cho biết Delap có thể phải nghỉ thi đấu tới 8 tuần.
Đây là lần thứ hai trong mùa giải này tân binh Chelsea gặp vấn đề nghiêm trọng, sau khi đã bỏ lỡ 2 tháng vì chấn thương gân kheo. Sự vắng mặt của cựu chân sút Ipswich Town để lại khoảng trống mênh mông ở vị trí trung phong cắm, nhất là khi lịch thi đấu trước mắt với Atalanta (Champions League) và Everton (Ngoại hạng Anh) đang rất dày đặc.
Không có ngoại lệ cho Emmanuel Emegha
Ngay khi Delap dính chấn thương, mọi ánh mắt đổ dồn về Emmanuel Emegha - chân sút cũng 22 tuổi thuộc biên chế Strasbourg (CLB anh em của Chelsea). Emegha - ngôi sao vừa ra mắt tuyển Hà Lan vào tháng 11 - đã có thỏa thuận gia nhập Stamford Bridge vào mùa hè năm sau. Dư luận kỳ vọng đội bóng Ngoại hạng Anh sẽ phá vỡ quy tắc để đưa Emegha về ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng Giêng nhằm "chữa cháy".
Tuy nhiên, nguồn tin từ Daily Mail Sport khẳng định Chelsea sẽ không đẩy nhanh tiến độ thương vụ này. Kế hoạch vẫn giữ nguyên, Emegha sẽ hoàn tất mùa giải tại Pháp trước khi đến London. Ban lãnh đạo Chelsea tin tưởng vào chiều sâu đội hình hiện tại và không muốn phá vỡ lộ trình phát triển của cầu thủ trẻ bằng một quyết định vội vàng giữa mùa giải.
Enzo Maresca chọn ai thay thế?
Vì vậy, HLV Maresca buộc phải xoay tua với những gì đang có. Marc Guiu, tiền đạo 19 tuổi vừa được gọi lại từ Sunderland, sẽ trở thành phương án thay thế trực tiếp. Tuy nhiên, màn trình diễn của Guiu khi vào sân thay Delap trước Bournemouth chưa thực sự thuyết phục về khả năng kết nối lối chơi.
Ngoài ra, Joao Pedro cũng được xem là phương án khả dĩ. Dù thường đá số 10, Pedro có kinh nghiệm và khả năng dứt điểm sắc bén (từng tỏa sáng tại Club World Cup). Giới chuyên môn nhận định Maresca nên để Pedro đá cao nhất thay vì dạt cánh.
Một giải pháp khác mang tên Pedro Neto. Cầu thủ chạy cánh này từng đá "số 9 ảo" trong trận thắng Barcelona 3-0, nhưng sự nguy hiểm của anh sẽ giảm đi đáng kể nếu bị bó buộc ở trung lộ.
Tầm nhìn dài hạn: Hướng tới mùa hè 2026
Thực tế, ngay cả trước khi Delap chấn thương, Chelsea đã rục rịch tìm kiếm một chân sút đẳng cấp. Phong độ phập phù của các tiền đạo khiến The Blues phải tính đến những cái tên lớn hơn cho năm 2026.
Julian Alvarez (Atletico Madrid) và Dusan Vlahovic (người sắp hết hạn hợp đồng với Juventus) đang nằm trong tầm ngắm. Thậm chí Jean-Philippe Mateta cũng được nhắc tên. Tuy nhiên, đó là câu chuyện của tương lai.
Hiện tại, Chelsea sẽ phải vượt qua cơn bão chấn thương này bằng sự linh hoạt chiến thuật của Enzo Maresca và hy vọng vào sự tỏa sáng của những nhân tố khác như Joao Pedro hay Marc Guiu.













