
Galatasaray được đánh giá thấp hơn nhà ĐKVĐ EPL ở cuộc đọ sức tới đây.
Sau khi rời Liverpool, Saunders từng sang Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu và vẫn nhớ như in bầu không khí “điên rồ” tại Ali Sami Yen: “Trận đấu bắt đầu lúc 19h nhưng CĐV đã kéo đến từ trưa. Trống, pháo sáng, khói đỏ và vàng phủ kín cả sân. Có lúc chúng tôi thi đấu mà còn chẳng nhìn rõ quả bóng.”
Tuy nhiên, bên cạnh sự tôn trọng dành cho đội bóng cũ, ông lại đưa ra nhận xét có phần “đụng chạm”: “Trong đội hình hiện tại của Galatasaray, tôi không thấy cầu thủ nào đủ sức chen chân vào đội hình chính của Liverpool.”
Saunders thừa nhận điều khiến ông băn khoăn nhất chính là áp lực khán đài có thể tác động đến trọng tài: “Nếu Liverpool giữ được sự tập trung, họ sẽ kiểm soát được trận đấu. Arne Slot chắc chắn sẽ yêu cầu các học trò luân chuyển bóng nhanh, tận dụng sự vượt trội.”
Cựu tiền đạo xứ Wales còn tin rằng Liverpool đủ hỏa lực để xuyên thủng hàng thủ đối phương: “Robertson hoàn toàn có thể tạo cơ hội cho Ekitike ghi bàn. Chỉ cần làm tốt những điều cơ bản, chiến đấu quyết liệt, một điểm rời Istanbul cũng đã là kết quả chấp nhận được.”
Những phát biểu của Saunders khiến trận cầu này thêm phần nóng bỏng, khi Galatasaray quyết tâm chứng minh giá trị trên sân nhà, còn Liverpool bước vào cuộc chiến với niềm tin tuyệt đối từ một cựu danh thủ từng hiểu rõ cả hai đội.