
Guehi đã không ăn mừng sau khi kiến tạo bàn thắng cho Nketiah.
Crystal Palace đã tạo nên cơn địa chấn tại vòng đấu mới nhất của Ngoại hạng Anh khi đánh bại Liverpool 2-1 ngay tại Selhurst Park, chấm dứt chuỗi khởi đầu toàn thắng của The Reds và đồng thời kéo dài mạch 18 trận bất bại của mình. Trận đấu kịch tính đến tận những phút cuối cùng, nhưng tâm điểm lại nằm ở phản ứng đặc biệt của trung vệ Marc Guehi.
Ismaila Sarr mở tỷ số sớm cho “Những chú Đại bàng”, trước khi Federico Chiesa gỡ hòa phút 87 trong tình huống gây tranh cãi. Crystal Palace phản ứng dữ dội vì cho rằng Mohamed Salah đã để bóng chạm tay trước khi kiến tạo cho Chiesa. Tuy nhiên, tổ VAR và trọng tài chính khẳng định “không có bằng chứng thuyết phục” nên bàn thắng vẫn được công nhận.
Kịch tính đẩy lên cao trào ở phút bù giờ 90+7, khi Eddie Nketiah ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Palace từ đường kiến tạo của Guehi. Trong lúc các đồng đội cuồng nhiệt ăn mừng cùng khán giả nhà, máy quay truyền hình lại ghi lại khoảnh khắc đội trưởng Palace lặng lẽ cúi đầu, đi bộ về phía giữa sân thay vì hòa vào niềm vui chung.
Hành động này lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Nhiều cổ động viên Liverpool cho rằng Guehi đang “giữ mình” vì đã hướng về Anfield. Trước đó, trung vệ tuyển Anh từng suýt gia nhập The Reds trong ngày cuối kỳ chuyển nhượng hè nhưng thương vụ đổ bể do Palace không kịp tìm người thay thế.
“Guehi không ăn mừng bàn thắng của Palace… rõ ràng trái tim đã thuộc về Anfield,” một fan Liverpool bình luận. Những ý kiến tương tự lan truyền mạnh trên mạng xã hội, thậm chí có người còn tha thiết kêu gọi anh sớm khoác áo đỏ vùng Merseyside.
Dù vẫn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp trên sân, phản ứng đầy ẩn ý của Guehi càng làm dấy lên đồn đoán về tương lai. Nếu Liverpool tiếp tục tìm kiếm sự bổ sung hàng thủ, thương vụ Guehi hứa hẹn sẽ là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng sắp tới.