Marseille đã phải nhận thất bại cay đắng 0-3 trước Liverpool ngay trên sân nhà Velodrome tại đấu trường Champions League. Các pha lập công của Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo cùng tình huống phản lưới của thủ môn Geronimo Rulli đã giúp The Kop đặt một chân vào vòng 16 đội, trong khi Marseille tụt xuống vị trí thứ 19 đáng báo động trên bảng xếp hạng.
Sau trận đấu, HLV Roberto De Zerbi không giấu nổi sự thất vọng về màn trình diễn của các học trò. Chiến lược gia người Ý thừa nhận đội bóng đã mắc những sai lầm sơ đẳng và thiếu cá tính khi đối đầu với đại diện nước Anh. Ông chia sẻ: "Tôi không thích dùng từ hối tiếc. Chúng tôi đã chơi tệ. Đội để thủng lưới một bàn thua ngớ ngẩn từ quả đá phạt. Thái độ thi đấu là có, nhưng chừng đó là chưa đủ để chống lại Liverpool".
Đặc biệt, De Zerbi đã công khai chỉ trích Benjamin Pavard vì không thực hiện đúng ý đồ chiến thuật. Ông cho rằng hậu vệ người Pháp chính là chìa khóa để thoát pressing nhưng lại thi đấu quá thụ động, khiến lối chơi của toàn đội bị tắc nghẽn.
De Zerbi nhấn mạnh về sai lầm này: "Chúng tôi không hiểu rằng trận đấu xoay quanh Pavard. Bản thân cậu ấy cũng không nhận ra mình là giải pháp. Pavard có thể và nên tham gia tấn công. Vấn đề là cậu ấy lại đứng yên như vậy trong hiệp một".
Theo De Zerbi, khi các tiền vệ trung tâm bị Mac Allister và Szoboszlai theo kèm chặt, bóng cần được luân chuyển ra biên cho Pavard, nhưng Marseille lại cố chấp đánh trung lộ dẫn đến mất bóng. Kết quả này buộc đội bóng phố cảng phải thắng Club Brugge ở lượt đấu cuối mới mong giành vé vớt dự vòng play-off.
Nếu muốn tìm hiểu về giải đấu danh giá nhất lục địa già cấp câu lạc bộ, độc giả có thể tham khảo qua bài viết: Lịch sử UEFA Champions League: Hào quang bất tận của bóng đá châu Âu.














