Liverpool đã có màn trình diễn thuyết phục khi đánh bại Marseille với tỷ số 3-0 ngay tại thánh địa Stade Velodrome trong khuôn khổ Champions League. Chiến thắng này giúp đoàn quân của HLV Arne Slot vươn lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng, mở toang cánh cửa giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Dominik Szoboszlai mở điểm bằng cú đá phạt tinh quái, trước khi Geronimo Rulli phản lưới nhà từ quả tạt của Jeremie Frimpong và Cody Gakpo ấn định tỷ số ở phút bù giờ.
Sau trận đấu, Roberto De Zerbi không giấu được sự thất vọng về màn trình diễn của đội nhà, đồng thời tỏ ra bất ngờ trước chiến thuật lạ lẫm từ phía Liverpool. Cựu thuyền trưởng Brighton nhận định: "Chúng tôi đã chơi tệ và để thua bàn đầu tiên rất ngớ ngẩn. Liverpool chưa bao giờ phòng ngự theo cách này trước đây và áp lực đã dồn lên Pavard. Đội bóng mất quyền kiểm soát bóng quá nhiều vì không hiểu được tính chất vật lý của trận đấu".
Bên cạnh vấn đề chiến thuật, De Zerbi cũng đau đầu về sự thiếu ổn định của Marseille, nhất là khi họ vừa thắng Angers 5-2. Ông thừa nhận thật khó chấp nhận khi không biết các học trò sẽ thể hiện bộ mặt nào mỗi khi ra sân. Mặc dù thái độ thi đấu là có, nhưng De Zerbi cho rằng chỉ ý chí thôi là chưa đủ để đối đầu với một Liverpool quá vượt trội, những người hiếm khi chuyền hỏng.
Trận thua này đẩy Marseille xuống vị trí thứ 19. Đại diện nước Pháp buộc phải đánh bại Club Brugge ở lượt đấu cuối cùng nếu muốn giành suất đá play-off. De Zerbi kết luận rằng dù kết quả không như ý, việc vẫn còn cơ hội cạnh tranh vé đi tiếp với 9 điểm hiện có cũng là điều đáng ghi nhận nếu nhìn lại mục tiêu từ đầu mùa giải.
Mời độc giả tìm hiểu thêm về The Reds qua bài viết DNA Liverpool - Tinh thần quật cường và ngọn lửa đỏ của Anfield.














