De Gea: “Chết” dần trong sự kỳ vọng

07:37 Thứ ba 03/01/2012

Thủ thành trẻ người TBN đang sống trong những ngày tháng khó khăn trong mùa giải đầu tiên anh khoác áo Quỷ đỏ MU.

Trong thất bại “thảm họa” của MU trước Blackburn Rovers vừa qua, người ta đã nhắc đến nhiều sai sót của David De Gea ở tình huống tranh chấp bóng bổng dẫn đến bàn thua thứ 3 cho Quỷ đỏ, và coi đó là nguyên nhân chính khiến cho MU phải nhận trận thua bẽ mặt ngay trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của Sir Alex. Thực tế trong trận đấu này, thủ thành trẻ người TBN đã không phải hoạt động nhiều, nhưng gần như cứ mỗi khi Blackburn Rovers tấn công và tung cú sút về phía cầu môn, thủ thành này lại phải vào lưới nhặt bóng. Đó là điều khó có thể chấp nhận với một thủ môn đã khẳng định được tên tuổi như De Gea.

Ở mùa giải năm nay, Sir Alex đã phải hai lần dùng tới từ “thảm họa” để miêu tả về trận thua của đội nhà, một là ở trận thua Man City 1-6, và một là ở trận thua Blackburn 2-3. Đáng tiếc thay, trong cả hai trận thảm họa đó, De Gea đều là người đứng trong khung gỗ. Trận thua Man City dù De Gea không trực tiếp là người mắc lỗi trong cả 6 bàn thua, nhưng với tài năng của anh, De Gea hoàn toàn có thể làm tốt hơn thế để giúp đội nhà tránh khỏi một thất bại nặng nề. Cũng chính từ trận thua đó mà tâm lý của thủ thành trẻ mới 21 tuổi này đã bị ảnh hưởng khá nhiều.

Tâm lý của De Gea đang bị ảnh hưởng nặng nề

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi đứng trước một thất bại kinh hoàng bậc nhất lịch sử như thế, ngay cả đến những lão tướng dày dạn kinh nghiệm nhất cũng chưa chắc có thể đứng vững, huống hồ một cầu thủ trẻ mới chân ướt chân ráo lần đầu tiên thi đấu cho một CLB lớn như De Gea. Điều đáng nói hơn, khi mới về MU, De Gea đã phải sống trong sức ép khá lớn từ sự kỳ vọng sẽ thay thế được huyền thoại Van der Sar trong khung thành nhưng anh đã không thể hiện được nhiều. Chính điều đó cộng thêm phải tận mắt chứng kiến trận thua 1-6 của đội nhà trước Man City, De Gea dường như đã không còn là chính mình.

Sir Alex có lẽ cũng đã nhận ra điều đó thế nên ông đã thực hiện chính sách xoay vòng, luân phiên De Gea với Lindegaard để giảm bớt sức ép lên thủ thành trẻ người TBN nhưng xem ra biện pháp này chưa mang lại hiệu quả. Ở MU, để có được thành công, điều quan trọng nhất với một thủ môn là phải có một thần kinh thép, một tâm lý vững vàng. Hai huyền thoại Schmeichel và Van der Sar đều là bậc thầy về mặt này. Còn những ai không có được tố chất ấy, sẽ bị thải loại. Ngoài khả năng phản xạ, thật khó có thể tìm thấy một điểm mạnh nào của De Gea vào thời điểm này. Khả năng bắt bóng sệt vẫn đang là một dấu hỏi, mới đây De Gea lại bộc lộ thêm điểm yếu khác là khả năng không chiến. Dù cao tới 1m93 nhưng thể hình của De Gea lại khá mỏng cơm điều đó khiến cho anh gặp nhiều khó khăn trong việc tranh chấp bóng bổng với các cầu thủ cao to ở giải ngoại hạng. Thêm nữa khả năng ra vào và phán đoán điểm rơi của De Gea cũng không thực sự tốt khi không ít lần ở mùa giải này, De Gea đã khiến khán giả thót tim bởi những pha “lố đà” của mình.

Ngoài ra khả năng chơi tập trung và chơi bóng bằng chân của De Gea cũng đang khiến nhiều người phải lo lắng. Có nhiều ý kiến cho rằng, Sir Alex nên lựa chọn Lindegaard là người gác đền số 1 cho MU bởi thủ thành người Đan Mạch tạo ra cảm giác yên tâm hơn hẳn so với De Gea, và cũng nhiều người cho rằng ông không nên xoay vòng vị trí thủ môn, một điều tối kỵ với mọi đội bóng. Lỗi lầm trong trận gặp Blackburn có thể coi là dấu chấm hết cho sự kiên nhẫn của ông thầy người Scotland đối với thủ thành người TBN. Nếu như De Gea bị mất vị trí chính thức vào tay người khác, đó quả là nỗi thất vọng lớn đối với bản HĐ trị giá 18 triệu bảng.
Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục