Đội bóng của HLV Murat Yakin kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian, tỏ ra nhỉnh hơn về nhịp độ lẫn tổ chức tấn công và dứt điểm trong các thời điểm quyết định. Thụy Điển nhập cuộc không tệ, thậm chí có những quãng thời gian gây sức ép đáng kể, nhưng từng lớp sai sót phòng ngự cùng các khoảnh khắc chủ quan khiến họ sụp đổ ở nửa sau trận đấu.
Thụy Sĩ khởi đầu mạnh mẽ và sớm vượt lên ở phút 13. Từ một pha lên bóng tốc độ bên cánh phải, Dan Ndoye thoát xuống rồi căng ngang vừa tầm cho Breel Embolo băng vào dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số 1–0. Bàn thắng sớm giúp chủ nhà hưng phấn hơn trong các pha triển khai, đặc biệt ở những tình huống phối hợp biên đầy tốc độ.
Thụy Điển không đổ vỡ sau bàn thua. Đội khách điều chỉnh nhịp độ, đưa bóng nhiều hơn sang hai biên để khai thác khoảng trống sau lưng hậu vệ Thụy Sĩ. Nỗ lực của họ được đền đáp vào phút 33. Từ một pha bóng lộn xộn trong vòng cấm, Benjamin Nygren chọn vị trí chuẩn xác và tung cú sút chân trái căng vào góc thấp, gỡ hòa 1–1. Đây là phần thưởng xứng đáng cho sự chủ động của Thụy Điển trong giai đoạn giữa hiệp một.
Những phút cuối hiệp, hai đội ăn miếng trả miếng. Bernhardsson có cơ hội tốt để đưa Thụy Điển dẫn trước nhưng Kobel đã kịp đổ người cứu thua. Ở chiều ngược lại, Embolo và Widmer đều có tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng thiếu một chút chính xác để tái lập lợi thế. Hiệp một khép lại với tỷ số 1–1, tạo tiền đề cho hiệp hai bùng nổ hơn.
Sau giờ nghỉ, Thụy Sĩ tăng tốc. Những pha lên bóng của họ sắc nét hơn, đặc biệt nhờ khả năng giữ nhịp và điều phối thông minh của một tiền vệ đẳng cấp như Granit Xhaka. Phút 58, bước ngoặt của trận đấu xuất hiện khi Embolo bị thủ thành Viktor Johansson phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức thổi phạt đền và Xhaka bình tĩnh sút chìm vào góc trái, nâng tỷ số lên 2–1.
Có được lợi thế, Thụy Sĩ càng dễ đá. Họ ép sân liên tục, với các đợt tấn công được tổ chức theo chiều sâu lẫn bám biên, khiến hàng phòng ngự Thụy Điển lộ rõ sự lúng túng. Phút 75, Rubén Vargas thoát xuống bên trái rồi nhả bóng vừa tầm để Dan Ndoye tung cú sút chân trái đầy uy lực, đưa tỷ số lên 3–1. Đây là bàn thắng thể hiện đúng tinh thần chủ động và tốc độ mà Thụy Sĩ duy trì từ đầu hiệp hai.
Thụy Điển cố gắng thay đổi cục diện bằng việc tung vào sân Alexander Isak - người đang không có phong độ tốt trong màu áo Liverpool, Emil Forsberg và Isac Lidberg, nhưng mọi ý đồ đều bị bóp nghẹt bởi khả năng pressing tầm cao và cự ly đội hình hợp lý của chủ nhà. Khi trận đấu bước vào thời gian bù giờ, Thụy Sĩ tung thêm một đòn kết liễu. Phút 90+4, Miro Muheim thoát xuống rồi căng ngang để Johan Manzambi đệm bóng nhẹ nhàng, ấn định chiến thắng 4–1.
Kết quả này phản ánh đúng cục diện trận đấu: Thụy Sĩ chơi sáng sủa, đúng nhịp, và gần như không cho Thụy Điển cơ hội phản kháng sau khi dẫn 2–1. Các nhân tố chủ chốt như Xhaka, Embolo và Ndoye đều để lại dấu ấn rõ rệt. Ngược lại, Thụy Điển tỏ ra thiếu ổn định, đặc biệt ở khâu phòng ngự và khả năng giữ nhịp sau mỗi bàn thua. Dù sở hữu dàn sao sáng giá, họ lại gây thất vọng khi chỉ giành 1 điểm sau 5 lượt trận, ngậm ngùi ở vị trí chót bảng.
Với chiến thắng thuyết phục, Thụy Sĩ đang tiến sát tấm vé dự World Cup 2026. Ở lượt trận cuối, họ sẽ đụng độ đối thủ cạnh tranh trực tiếp Kosovo, trong đó, đội chủ nhà phải tạo ra hiệu số chênh lệch tới 11 bàn mới có thể ngăn Xhaka và đồng đội giành ngôi đầu bảng.
Tỷ số chung cuộc: Thụy Sĩ 4-1 Thụy Điển
Ghi bàn: Embolo 13'; Xhaka 60' (P); Ndoye 75'; Manzambi 90+4' — Nygren 33'
Đội hình xuất phát 2 đội














