U22 Việt Nam dù nỗ lực nhưng không thể tránh khỏi thất bại trước U22 Uzbekistan.
Trận thua 0-1 trước U22 Uzbekistan tại Panda Cup 2025 của U22 Việt Nam đã tạo ra phản ứng trái ngược hoàn toàn với dự đoán ban đầu. Thay vì những lời chỉ trích thường thấy mỗi khi đội nhà thất bại, cộng đồng cổ động viên Đông Nam Á lại đồng loạt gửi tới thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh những lời động viên và ghi nhận nỗ lực.
Trên các diễn đàn bóng đá khu vực, phần lớn ý kiến đều nhận định việc U22 Việt Nam thất bại trước Uzbekistan là điều không quá bất ngờ. Lý do được đưa ra là đội bóng Trung Á vốn được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất châu lục ở cấp độ trẻ và đang trong quá trình chuẩn bị lực lượng hướng đến Olympic. Trong bối cảnh đó, việc U22 Việt Nam thi đấu sòng phẳng, chỉ thua sát nút và có thời điểm tạo ra thế trận lấn lướt được xem là một tín hiệu đáng mừng.
Nhiều cổ động viên Đông Nam Á thậm chí dành lời khen cho tinh thần thi đấu của U22 Việt Nam, đặc biệt là những gì đội thể hiện trong hiệp hai. Sau bàn thua sớm ở phút thứ 4 từ pha dứt điểm của Khamidov, đoàn quân áo đỏ đã có sự thay đổi mạnh mẽ về lối chơi. Họ giành lại quyền kiểm soát bóng, tổ chức tấn công mạch lạc hơn và liên tục tạo ra các pha hãm thành nguy hiểm.
Điểm tiếc nuối lớn nhất được người hâm mộ nhắc tới chính là khả năng dứt điểm. Những cơ hội ngon ăn của Đình Bắc, Văn Thuận hay Ngọc Mỹ đều bị bỏ lỡ đầy đáng tiếc. Có thời điểm bóng còn tìm đến xà ngang, khiến U22 Việt Nam không thể có bàn gỡ trong thế trận nhỉnh hơn ở hiệp hai.
Dù trắng tay, U22 Việt Nam vẫn duy trì vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Panda Cup 2025. Trận đấu cuối cùng gặp U22 Hàn Quốc vào ngày 18/11 được dự báo là phép thử quan trọng nhất, đồng thời là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng minh sự trưởng thành sau hai lượt trận đầy cảm xúc.














