
Cặp đôi kết hôn năm 2017 tại Ibiza.
Theo trang tin giải trí Vanitatis (Tây Ban Nha), Dani Alves và Joana Sanz đã đón đứa con đầu lòng tại nhà riêng ở Esplugues de Llobregat, gần Barcelona. Dù cả hai chưa đưa ra thông báo chính thức, người hâm mộ đã sớm phát hiện dấu hiệu đáng mừng khi Joana chia sẻ hình ảnh bó hoa cùng lời cảm ơn trên mạng xã hội – chi tiết được cho là xác nhận việc cô đã sinh con.
Đây là tin vui đặc biệt với Dani Alves, 42 tuổi, sau quãng thời gian dài đối mặt với cáo buộc hiếp dâm khiến anh phải ngồi tù hơn một năm. Khi tòa án Tây Ban Nha tuyên bố hủy bỏ bản án 4 năm rưỡi, Alves lập tức trở lại cuộc sống bình thường và đoàn tụ với vợ. Joana – người mẫu đến từ Tenerife – từng tiết lộ hành trình mang thai đầy cảm xúc hồi cuối tháng 3, chỉ ít ngày sau khi chồng được minh oan.
Trong một video chia sẻ với hơn 900.000 người theo dõi, cô xúc động nói: “Tôi từng mất mẹ, không còn gia đình, cảm giác trống rỗng chỉ biến mất khi nghe thấy nhịp tim con. Con là phôi thai cuối cùng, là hy vọng cuối cùng giúp tôi bước tiếp.” Cô cho biết mình đã trải qua ba lần sảy thai và phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trước khi có thai thành công. Bé gái được Joana gọi là “cầu vồng sau cơn bão” – món quà thiêng liêng mà cô tin mẹ đã gửi tặng.
Cặp đôi kết hôn năm 2017 tại Ibiza nhưng từng đứng trước nguy cơ ly hôn khi Alves bị bắt vào tháng 1/2023. Tuy nhiên, Joana sau đó đã tha thứ, chọn ở lại bên chồng và cùng anh xây dựng lại cuộc sống.
Kể từ khi được trả tự do, Dani Alves sống kín tiếng, tránh xa truyền thông và tập trung phát triển công ty riêng tại Barcelona chuyên về quản lý hình ảnh và đại diện vận động viên. Với sự ra đời của con gái, cuộc đời cựu hậu vệ Brazil như bước sang trang mới – yên bình, trọn vẹn và đầy hy vọng.