Khi dự đoán sai lầm gặp thực tế: 7 cái tên biến mất khỏi đội hình Tam Sư dự World Cup 2026

10:25 Thứ năm 09/10/2025

TinTheThao.com.vnBốn năm là một khoảng thời gian đủ dài để biến một tài năng trẻ thành siêu sao, và cũng đủ để khiến một ngôi sao vụt tắt. Bản danh sách dự đoán đội hình tuyển Anh tại World Cup 2026 của tạp chí FourFourTwo năm 2021 chính là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

c3

 Jude Bellingham sẽ trở lại ĐT Anh sau khi hồi phục hoàn toàn chấn thương.

Vào thời điểm sau Euro 2021, FourFourTwo đã mạnh dạn vẽ nên bức tranh tương lai của Tam Sư với sơ đồ 4-2-3-1 gồm: Henderson; Alexander-Arnold, White, Guehi, Sessegnon; Rice, Bellingham; Saka, Foden, Mount; Greenwood. Khi World Cup 2026 chỉ còn cách vài tháng, việc nhìn lại bản danh sách ấy giúp người hâm mộ thấy rõ sự khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao.

Bốn dự đoán thiên tài

Trước hết, không thể phủ nhận tầm nhìn xuất sắc khi FourFourTwo đặt niềm tin vào Jude Bellingham và Declan Rice ở hàng tiền vệ. Cả hai không chỉ đạt đến đẳng cấp thế giới mà còn trở thành trụ cột không thể thay thế của đội tuyển Anh. Bellingham, ở tuổi 22, đang là linh hồn của Tam Sư, vừa sáng tạo, vừa ghi bàn. Trong khi đó, Rice là “lá chắn thép” nơi tuyến giữa, thi đấu ổn định trong màu áo Arsenal và mang đến sự cân bằng hoàn hảo.

Bukayo Saka cũng là một dự đoán chuẩn xác. Từ một cầu thủ trẻ tiềm năng, Saka đã vươn lên thành ngôi sao hàng đầu, đóng vai trò chủ lực ở hành lang phải. Anh duy trì phong độ ổn định ở Arsenal và là mũi khoan phá đáng sợ của tuyển Anh. Cái tên thứ tư xứng đáng được khen ngợi là Marc Guehi. Trung vệ của Crystal Palace đã phát triển mạnh mẽ, chứng minh bản lĩnh và sự trưởng thành để trở thành lựa chọn hàng đầu trong hệ thống phòng ngự của HLV Gareth Southgate.

Bảy sai lầm đáng tiếc

Dẫu vậy, bên cạnh những dự đoán chính xác, FourFourTwo cũng mắc phải hàng loạt sai lầm, cho thấy bóng đá luôn là trò chơi của sự bất định.

Sai lầm đầu tiên nằm ở vị trí thủ môn. Dean Henderson từng được kỳ vọng sẽ vượt qua Jordan Pickford, song đến nay, Pickford vẫn giữ vững vị thế số một nhờ kinh nghiệm và khả năng phản xạ tuyệt vời.

Ben White là một lựa chọn thất bại khác. Từng được đánh giá cao, nhưng anh đã không còn nằm trong kế hoạch của tuyển Anh từ năm 2022. Ở cánh trái, Ryan Sessegnon gần như biến mất khỏi radar sau chuỗi chấn thương và phong độ sa sút.

Ở hàng công, Mason Greenwood là sai lầm lớn nhất. Dù tài năng, anh đánh mất sự nghiệp vì những rắc rối ngoài sân cỏ và không còn cơ hội khoác áo Tam Sư. Bên cạnh đó, việc đánh giá thấp Harry Kane là một dự đoán sai lầm nghiêm trọng. Dù đã 33 tuổi, Kane vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng và tiếp tục là thủ lĩnh tinh thần của đội tuyển.

Phil Foden dù có mặt trong danh sách đúng, song phong độ tại tuyển vẫn chưa đạt kỳ vọng. Anh là ví dụ cho việc một ngôi sao ở CLB không phải lúc nào cũng tỏa sáng trong màu áo quốc gia. Cuối cùng, Mason Mount là nỗi thất vọng lớn. Từng được xem là viên ngọc quý của Chelsea và tuyển Anh, anh sa sút nghiêm trọng vì chấn thương và phong độ không ổn định tại Man Utd.

c4

 Mason Mount không thể cải thiện tình hình ở ĐTQG.

Bức tranh thực tế cho World Cup 2026

Dựa trên phong độ hiện tại, đội hình mạnh nhất của tuyển Anh ở World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guehi, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham, Phil Foden; Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford.

So với dự đoán bốn năm trước, đội hình này cho thấy sự giao thoa giữa kinh nghiệm và sức trẻ, giữa những cái tên được khẳng định và thế hệ kế thừa đầy tiềm năng. Và trên hết, nó phản ánh chân lý quen thuộc của bóng đá: không ai có thể đoán trước tương lai – chỉ có phong độ, nỗ lực và bản lĩnh mới quyết định ai sẽ đứng trong hàng ngũ tinh hoa ở World Cup.

Dương Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục