Chelsea vươn lên dẫn trước Bournemouth nhờ bàn thắng của Fernandes.
Trong trận đấu muộn của vòng 19 Ngoại hạng Anh diễn ra vào rạng sáng ngày 31/12/2025, Chelsea đã có một màn trình diễn đầy cảm xúc nhưng lại không thể đạt được kết quả như ý khi bị Bournemouth cầm hòa 2-2 ngay trên sân nhà Stamford Bridge. Dù Cole Palmer và Enzo Fernandez đã cùng nhau lập công, The Blues vẫn phải ngậm ngùi chia điểm trong một trận cầu rượt đuổi tỷ số đầy hấp dẫn.
Hiệp 1 bùng nổ với bốn bàn thắng
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí tại Stamford Bridge đã sớm bị dội một gáo nước lạnh bởi đội khách. Khi kim đồng hồ mới chỉ sang phút thứ 6, Bournemouth đã bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ một tình huống ném biên rất mạnh của Antoine Semenyo, sự hỗn loạn đã xảy ra trong vòng cấm Chelsea. David Brooks chớp thời cơ tung ra cú đánh đầu hiểm hóc, dù thủ thành Robert Sanchez đã xuất sắc cản phá ở nhịp đầu tiên, nhưng Brooks vẫn rất nhanh lao vào đá bồi tung lưới đội chủ nhà, đưa Bournemouth vươn lên dẫn 1-0.
Bàn thua sớm như chạm vào lòng tự ái của The Blues. Họ nhanh chóng dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ. Những nỗ lực của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 15. Tiền đạo trẻ Estevao với một pha đi bóng lắt léo và đầy tốc độ trong vòng cấm đã buộc Semenyo phải phạm lỗi. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Trên chấm 11m, chuyên gia đá penalty Cole Palmer đã không mắc một sai lầm nào, lạnh lùng đánh lừa thủ môn đối phương để ghi bàn gỡ hòa 1-1, giải tỏa áp lực cho toàn đội.
Hưng phấn sau bàn gỡ, Chelsea tiếp tục đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép nghẹt thở. Chỉ 8 phút sau bàn thắng của Palmer, đến lượt một ngôi sao khác lên tiếng. Phút 23, Enzo Fernandez nhận bóng ở ngoài vòng cấm và tung ra một cú sút xa đẳng cấp, bóng đi căng và găm thẳng vào góc lưới trong sự bất lực của hàng thủ Bournemouth, nâng tỷ số lên 2-1 cho Chelsea.
Tưởng chừng như bàn thắng này sẽ giúp Chelsea kiểm soát hoàn toàn thế trận, nhưng Bournemouth một lần nữa cho thấy họ không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt. Kịch bản của bàn thua đầu tiên lại tái diễn. Phút 27, vẫn là Semenyo với một pha ném biên dài đầy uy lực vào vòng cấm, bóng bật ra đúng vị trí của Justin Kluivert và tiền đạo người Hà Lan đã có mặt đúng lúc để đệm bóng cận thành, tái lập thế cân bằng 2-2. Bốn bàn thắng chỉ trong vòng 27 phút đã tạo nên một hiệp đấu hấp dẫn và kịch tính.
The Blues để đối thủ gỡ hòa và phải chia điểm trong hiệp 2 bế tắc.
Hiệp 2 bế tắc và những cơ hội bị bỏ lỡ
Bước sang hiệp 2, thế trận có phần nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Chelsea nắm quyền kiểm soát bóng vượt trội và liên tục tổ chức các đợt hãm thành. Estevao tiếp tục là nguồn cảm hứng trên hàng công với một pha đi bóng từ cánh trái cắt vào trung lộ rồi tung cú sút căng, nhưng thủ thành Neto (thay cho Petrovic được đề cập nhầm) của Bournemouth đã chơi xuất sắc để cứu thua.
HLV Pochettino đã có sự điều chỉnh nhân sự ở phút 63 khi rút Cole Palmer ra nghỉ và tung Pedro vào sân nhằm làm mới hàng công. Dù vậy, sức tấn công của Chelsea vẫn không thể xuyên phá được hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ và đầy kỷ luật của đội khách. Bournemouth chủ động lùi sâu, phòng ngự chắc chắn và chờ đợi cơ hội từ những pha phản công tốc độ do Semenyo lĩnh xướng.
Một tình huống đáng chú ý khác diễn ra khi trọng tài phải tham khảo VAR để xem xét khả năng Malo Gusto để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, sau khi xem lại kỹ băng hình, quyết định cuối cùng là không có quả phạt đền nào cho Bournemouth.
Trong những phút cuối trận, Chelsea đã dốc toàn lực tấn công nhưng các pha dứt điểm cuối cùng hoặc thiếu chính xác, hoặc không đủ độ khó để đánh bại thủ môn đối phương. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 2-2. Một điểm có được trên sân khách là thành công với Bournemouth, nhưng với Chelsea, đây rõ ràng là một kết quả đáng thất vọng khi họ đã đánh rơi 2 điểm quý giá ngay tại Stamford Bridge. Màn trình diễn của Palmer và Fernandez là điểm sáng hiếm hoi trong một ngày mà hàng thủ của The Blues lại bộc lộ quá nhiều sơ hở.










